11:59 - 03/02/2016
Ngư dân sắm hàng Việt ăn tết
Trở lại Gành Hào lần thứ 6, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn do trung tâm BSA tổ chức có sự tham gia của 30 doanh nghiệp và câu lạc bộ đặc sản Trà Vinh, chuẩn bị mọi thứ hàng hoá cho ngư dân.
Ông Liên Văn Lợi, chủ tàu Đức Lợi, người đầu tiên ở Gành Hào làm dịch vụ hậu cần nghề cá cho biết, năm nay ngư dân có thu nhập khá hơn do giá dầu giảm dù giá cả không tăng, lợi từ giảm chi phí nhiên liệu. Phiên chợ về bơm hàng Việt kịp lúc.
Gành Hào từng là địa điểm lập kỷ lục về doanh thu của chương trình Hàng Việt về nông thôn do trung tâm BSA tổ chức vào tháng 8/2014 với doanh thu đạt 2,1 tỷ đồng.
Phiên chợ lần này rơi vào khoảng thời gian có gió lớn, tàu ngoài khơi “ở đâu ở đó”, tàu trong bờ muốn ra khơi cũng phải chờ gió lặng.
“Thu nhập của ngư phủ thực ra khó thể đoán trước do khi trúng khi thất, nhờ theo tàu lâu năm, chủ tàu thương nên năm nào cũng cho thêm ít tiền ăn tết. Đợt rồi, tui đi bạn gần hai tháng, chủ tàu chia mười mấy triệu, đủ ăn tết. Lên tàu thì ăn uống chủ tàu lo hết,” anh Bảy Phương, ngư dân đi tàu cá Nhật Trường, quê ở Cà Mau, nói.
Anh Trịnh Bảo Vinh, công ty nhựa Tý Liên, doanh nghiệp tại Bạc Liêu, chú ý nhu cầu của ngư dân nên bình chứa nước ngay đêm đầu đã cháy hàng, phải châm khẩn cấp từ kho Phước Long qua.
Ngư dân thích mua hàng giảm giá, có tặng quà từ doanh nghiệp trên đất liền, nhưng cũng phải là hàng chất lượng mới chuộng. Phần lớn đều mua một ít về xài, hôm sau mới trở lại, rủ thêm người cùng mua.
Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của huyện Đông Hải đạt trên 36 triệu đồng, tăng gần 20% so với năm 2014, nghề muối và nuôi trồng đánh bắt hải sản là thế mạnh nhờ 640 phương tiện đánh bắt hải sản, trong đó gần 1/2 phương tiện đánh bắt xa bờ. Sản lượng khai thác đạt 57.446 tấn.
Theo UBND huyện Đông Hải, tình hình khai thác hải sản năm nay thuận lợi do giá nhiên liệu giảm, sản lượng đạt khá, nhất là đối với các phương tiện có công suất lớn và có dịch vụ hậu cần yểm trợ.
Anh Nguyễn Văn Nam, ở cảng Gành Hào, đi ghe cào thấy gió lớn cứ thổi đành neo đậu ăn tết đất liền chứ không ra khơi, trở về chiều 23 tháng chạp như mọi năm.
Nam thú thiệt, đã quen ăn tết trên biển, năm nay phải neo lại nên sau tết chi tiêu sẽ khó khăn. Nói là vậy, nhưng mới đi phiên chợ về, chở 2 – 3 chuyến mới hết. “Năm ngoái cũng mua nhiều dữ lắm, tàu nhà tui chỉ mua hàng Việt cho ngư dân, kỵ nhất là hàng Trung Quốc”, vợ anh Nam nói.
Chị Huỳnh Thị Bích Thuỷ, trưởng nhóm bán hàng nông thôn công ty hoá mỹ phẩm Mỹ Hảo, có mặt đầy đủ sáu lần trở lại Đông Hải, cho biết: những lần về đây, lần nào công ty cũng cháy hàng, sản phẩm Mỹ Hảo đã tới tận ấp, xã ở Bạc Liêu.
Hàng dễ bán vì người dân đã xài quen hàng của Mỹ Hảo, có khách đến mua một lần cả triệu đồng. Theo các doanh nhân bám đuổi phiên chợ hàng Việt, Bạc Liêu và Cà Mau là hai địa phương, không mua thì thôi nhưng đã mua thì phải thồ 2 – 3 chuyến xe mới hết.
Sản phẩm của Bích Chi, như bánh phồng gạo lứt, miếng khoai lang ngay đêm đầu tiên đã đẩy sức mua lên rất cao. Sau một nửa chặng đường của phiên chợ là hết hàng.
“Sức mua ở đây mạnh, đối với sản phẩm mới, dùng thử thấy ngon là họ mua thùng, không mua gói, dân ngư phủ ăn để lấy sức mà”, anh Lê Văn Hiếu, phụ trách bán hàng của Bích Chi, cười nói.
Ngọc Bích
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này