16:40 - 19/10/2018
Giá bông ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ tăng từ 3 – 8 lần!
Giá bông các loại, nhưng chủ yếu là bông hồng ở chợ Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10) đang tăng lên từng giờ. Những bó bông được gói sẵn có giá thấp nhất là 450.000 đồng, cao hơn giá bình thường từ 3 – 8 lần.
11 giờ ngày 18/10/2018, chợ bông Hồ Thị Kỷ chỉ lưa thưa khách qua lại. Nhân viên bán hàng của nhiều tiệm bán bông ra tận giữa đường mời khách mua bông.
Giá bông hồng lẻ, nếu bông nhỏ từ 3 – 7.000 đồng/ bông, còn bông lớn từ 10 – 15.000 đồng. Vậy đã là quá đắt so với nhiều hôm, những xe bông bán dạo trên đường chỉ 15.000 đồng/ 10 bông!
12 giờ 30 phút, quay lại ngôi chợ nổi tiếng về bông của Sài Gòn, không hiểu khách mua bông ở đâu túa ra, chủ yếu là “nam thanh”. Vậy là kẹt xe. Xe hai bánh phải luồn lách giữa người và những chiếc xe hơi đi… mua bông. Trời bắt đầu đổ mưa, dù nhẹ nhưng đủ ướt áo nếu khách mua đứng giữa trời trả giá.
Những sạp ở sâu trong chợ bông giờ thuê người mang bông ra khoảng trống gần giáp với đường Lý Thái Tổ để bán. Khách sa vào. Hỏi giá. Lựa bông. Rồi trả giá. Tiếng còi xe. Giá bông lúc này nhảy dựng đứng. Nhiều khách mua. Nhưng không ít khách hàng sang trọng ra vẻ giàu có nhưng nhăn mặt, lắc đầu, bước sang quầy khác…
Cô bé bán bông chừng 15 tuổi mời: “Mua bông đi chú. Giá đây là rẻ nhất đó chú, chỉ tăng gấp 3 thôi. Hàng về không đủ bán nên giá tăng là đúng rồi”. Cô bé chỉ vào giỏ bông chừng 15 bông hồng nhỏ xíu, ra giá: 120.000 đồng. Không nỡ trả giá, lắc đầu, rồ ga… Ngày thường, giá của những giỏ bông nhỏ xíu như vậy chừng 40.000 đồng.
Quay đầu xe, dừng lại một cửa hàng bông lộ thiên. Hỏi giá một bình bông có 15 hoa hồng lớn, điểm xuyết vài nhành bông hồng hồng, tím tím…, bà chủ cười cười, rồi nói: 450.000 đồng! “Hay là anh mua bình bông này nè, 500.000 đồng nhưng đẹp và sang trọng”, bà chủ mời. Ừ, thì đẹp nhưng bình bông chỉ có hai bông hồng. “Mua đi anh. Coi chừng ngày mai bông còn lên giá tiếp đó vì không đủ hàng. Ngày mai lễ rồi”, bà chủ mời rồi bình luận thông tin rất… “thị trường”.
“Ngày mai lễ rồi” là lễ gì? Chừng 30 giây mới nhớ, ngày mai là ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 20/10, gần đây được gọi là ngày “Phụ nữ Việt Nam”.
Cứ đến lễ là… bị chặt, tùy theo ý nghĩa của từng lễ. Tội cho giới “mày râu” xứ Việt.
Song Minh (theo MTG)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này