16:25 - 19/05/2016
Ghép dương vật, thực hiện không khó nhưng…
Vừa qua, bệnh viện đa khoa Massachusetts TP Boston (Mỹ) thông báo ghép thành công dương vật cho ông Thomas Manning, 64 tuổi, bị ung thư dương vật.
Thành công này mở ra triển vọng trong việc mang lại niềm vui sống cho nhiều người nam tưởng chừng bi kịch vì… mất dương vật.
Trào lưu ghép cải thiện chất lượng sống
Ghép mô, tạng trước nay chủ yếu nhằm cứu mạng con người. Thật vậy, những cơ quan sinh tồn như tim, gan, thận nếu mắc bệnh nghiêm trọng có thể đe dọa cuộc sống bệnh nhân. Trong trường hợp đó, ghép tạng có thể là giải pháp sau cùng.
Nhưng trong vài năm gần đây, một trào lưu ghép mới xuất hiện trong y học: ghép để cải thiện chất lượng sống. Cùng với ghép tử cung, ghép mặt, nay là ghép dương vật.
Thomas Manning không phải là người đầu tiên trên thế giới được ghép dương vật.
Năm 2006, một người đàn ông Trung Quốc 44 tuổi được ghép bộ phận này. Dù ca ghép thành công, nhưng hai tuần sau bác sĩ phải cắt bỏ dương vật vì “cả người nhận lẫn vợ anh ta đều có vấn đề tâm lý nghiêm trọng”, BS phẫu thuật Weilie Hu, thành viên nhóm ghép nói.
Không nói ra đầy đủ, nhưng ai cũng biết đối diện với một bộ phận ghép “cực kỳ tế nhị” như dương vật lấy từ người cho chết não, người nhận sẽ bị sốc thế nào. Sốc hơn có lẽ là vợ người nhận.
Năm 2014, ca ghép dương vật thứ hai diễn ra ở Nam Phi.
Đây là ca ghép thành công thật sự vì sau đó bệnh nhân lẫn người bạn tình đều chấp nhận “cậu nhỏ” xa lạ này. Tuyệt vời hơn khi năm qua, cô người yêu 21 tuổi của bệnh nhân đã mang thai và sinh con cho anh.
Thomas Manning cũng đang hy vọng vào một kết cục có hậu như thế. Năm 2012, bác sĩ phải “đoạn dương vật” cho anh vì bộ phận này bị ung thư, nếu không làm thế, ung thư sẽ tiến triển xa và mạng sống anh bị đe dọa.
Từ đó trở đi, cuộc sống anh rơi vào bi kịch, bi kịch không phải vì anh phải tiểu ngồi như phụ nữ mà vì anh không thể quan hệ tình dục với bất kỳ ai. “Tôi không thể nói với một phụ nữ ‘dương vật của tôi không còn nữa’, thật đau khổ!”, Manning tâm sự.
Hành trình khó khăn phía trước
Bình luận về ca ghép DV này từ Mỹ, TS – BS Nguyễn Thành Như, chuyên gia nam khoa, cho biết ghép dương vật là lấy một đoạn dương vật có sẵn rồi ghép vào gốc dương vật cũ.
Đoạn dương vật có sẵn có thể là của chính bệnh nhân, do bị cắt rời (ghép tự thân), hoặc của người khác (người cho tạng, cho bộ phận).
BS Như nói: “Ghép dương vật không khó và không nguy hiểm, bác sĩ Việt Nam có thể làm được. Tạo hình dương vật mới khó vì trường hợp này bác sĩ lấy một phần da cơ thể của chính bệnh nhân, tạo thành khối dương vật, rồi ghép vào xương mu hay vào gốc dương vật cũ”.
Bác sĩ điều trị cho Manning cũng cho biết ông có thể tiểu tiện bình thường như mọi người đàn ông khác chỉ sau vài tuần và sau đó là có thể quan hệ tình dục.
Thế nhưng vấn đề mà người đàn ông này đối mặt là phải dung thuốc ức chế miễn dịch suốt đời, điều có thể làm tăng nguy cơ ung thư và tổn thương những cơ quan khác trong người ông.
BS Curtis Cetrulo, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo, nói: “Cơ thể ông ấy có thể đào thải bộ phận ghép bất kỳ lúc nào, đó sẽ là một thách thức suốt đời”.
Cũng có băn khoăn về mặt chất lượng thật sự của dương vật ghép. Art Caplan, chuyên gia về đạo đức sinh học, cho biết khi nói chuyện với người có nhu cầu ghép dương vật, phần lớn họ quan tâm về nhu cầu sinh sản và tình dục hơn là tiểu tiện.
“Nhưng tôi chưa an tâm về khía cạnh này. Một quả thận làm việc một phần vẫn có thể giúp bạn sống, nhưng một dương vật chỉ làm việc được một phần thì có thể sẽ không làm ai hài lòng”, Caplan bình luận.
Và vẫn có những câu hỏi đạo đức như liệu người cho có sẵn sàng hiến tặng bộ phận “nhạy cảm” như thế hay không.
Caplan nói tiếp: “Có thể là dễ dàng khi hỏi một ai đó hiến tặng gan, nhưng hỏi họ hiến tặng dương vật hay bộ phận sinh dục nữ lại là chuyện khác”.
Bình Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này