09:35 - 07/01/2018
Xanh mướt Pathein
Lạ thiệt, chưa nơi nào tôi thấy những góc xanh đặc biệt như Pathein. Không phải vì sắc xanh đó hiếm, quái mà chỉ những tông màu bình thường.
Nhưng độc đáo vì duyên dáng phủ trên những chùa xanh nhà Phật, bảo tháp xanh, tháp đồng hồ xanh và cả giáo đường Thiên Chúa cũng xanh…
Tôi đi Pathein lần thứ ba. Hai lần đầu trên đường tìm đến Bãi bạc (Silver Beach) Ngwe Saung lừng danh. Có dừng hẳn một chiều nhưng buổi đó chưa chạm ngõ sắc xanh mà chỉ ấn tượng bởi dòng Pathein cuồn cuộn sóng đỏ ngày mưa lũ và bảo tháp 2.000 năm tuổi lóng lánh vàng. Quay lại tìm hiểu sản phẩm nổi tiếng không chỉ trong nước – những chiếc dù giấy thủ công nhiều màu, lại may mắn được chiêm ngưỡng những góc xanh lạ ở miền đất rất dễ choáng ngợp bởi nhiều sắc khác.
Miền di tích xưa ngồn ngộn
Nằm cách Yangon 190km về phía tây, Pathein – tên cũ Bassein, không nằm trong các điểm du lịch chính của du khách tới Myanmar. Bị kẹp giữa miền cố đô chùa xưa tháp cổ lừng lẫy và các bãi biển danh tiếng nhìn ra vịnh Bengal, nên cũng dễ hiểu khi Pathein thường bị lướt qua. Nhưng rất quan trọng với người Anh ngày đô hộ. Càng quan trọng hơn với những tín đồ Phật giáo từ thủa xa xưa đến giờ.
Không cần đến Myanmar cũng dễ biết tôn giáo chính của xứ sở này, qua những danh lam nổi tiếng cũng như các bản tin thời sự về các xáo trộn do xung đột tôn giáo gần đây. Chùa chiền, bảo tháp Phật giáo tương truyền đâu đó 2.500 tuổi ở cố đô luôn là nơi viếng thăm của khách du lịch, hành hương. Nhưng ít ai biết Phật giáo gia nhập đất nước này chính từ Pathein – điều vẫn chưa thấy ghi trong bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Cụ thể hơn là ở Mawdin Point, nơi dòng Pathein giáp Ấn Độ Dương. Ngày Phật giáo ra đời, hoằng dương xứ Thiên Trúc, các nhà truyền đạo, thuỷ thủ trên những con tàu từ bên bờ kia đại dương cập bến Mawdin Point trước khi ngược sông vào sâu trong đất liền, đã giới thiệu tôn giáo mới đến miền này.
Là cung đường thuỷ quan trọng, sông Pathein, nhánh chính của Yangon mênh mang, cũng là nguồn cung cấp phù sa màu mỡ cho đồng đất nơi đây. Thủ phủ của cả miền đồng bằng châu thổ Irrawaddy với cảng sông lớn nhất ngoài Yangon thời đó, Pathein được người Anh đô hộ quan tâm. Pháo đài xây dựng từ năm 1.826 vẫn còn lưu dấu, rõ nhất ở khu nhà tù đá kiên cố
me mé phố mới bây giờ.
Biết chút ít lược sử Pathein, sẽ không thấy lạ lắm khi bên chùa Shwemokhtaw, nguyên bản cho rằng có từ năm 305 Tr.CN, là nhà thờ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, đạo Sikh… Vì đội quân viễn chinh đã mang theo gia đình, chư hầu cùng công nhân, phu phen lành nghề từ nơi khác, với tôn giáo của họ. Có lạ chăng là những sắc màu độc đáo của chúng.
Những sắc xanh độc đáo Pathein
Quen mắt với những thánh đường Thiên Chúa thường rêu phong hay nhã màu, tôi đã từng rất ngạc nhiên với sắc hồng đậm hực hỡ mấy nhà thờ ở Pyin Oo Lwin cũng xứ Miến. Nhưng không bằng cảm giác khi bước vô con hẻm nhỏ trên đường Maxwell sừng sững tháp chuông và cả giáo đường xanh màu ngọc lục bảo đậm đà St. Peter’s Cathedral. Những nét viền tinh tế hoạ tiết, các khung cửa sổ trắng càng tô thêm sắc độc đáo của ngôi nhà thờ xây từ năm 1.872 trong buổi chiều Pathein nửa xám xịt mây, nửa chao nghiêng nắng. Điểm nhấn khá lạ khi mới vừa chia tay bảo tháp vàng lóng lánh Shwemokhtaw cách đó không xa.
Nhà thờ Thiên Chúa xanh sắc đã hiếm, càng lạ hơn khi bữa sau lang thang làng xóm lại gặp những thanh tự. Ai đi Miến những ngày nắng chắc không ít lần loé mắt xốn xang bởi những chùa chiền bảo tháp vàng rực. Như Shwedagon nổi tiếng Yangon với 90 tấn vàng thiệt dát phủ. Ngay cả Shwemokhtaw của Pathein cũng đến hơn 6kg vàng tô điểm cho riêng phần chóp nhọn của toà bảo tháp sừng sững. Nên rất đỗi ngạc nhiên phải leo lên nhảy xuống xe ôm mấy bận chụp hình những ngôi chùa, bảo tháp lạ. Dù không hoàn toàn xanh như nhà thờ St. Peter, các mảng màu, những hoạ tiết nhấn nhá với màu cây lá, sắc thiên thanh… khi chiếm phần lớn, lúc tô điểm cho sắc vàng chủ đạo… càng đằm thắm hơn khi được bao bọc, ôm ấp bởi nương đồng tươi tốt bời bời, đồi núi rậm rịt. Càng đặc biệt hơn khi lung linh soi bóng, nhấn sắc bên gương hồ yên ả cũng riêng một sắc xanh…
Nên dù Pathein còn nhiều công trình kiến trúc xưa mới đỏ vàng trắng tía, những khu chợ rạo rực sắc màu, phố phường hừng hực sức sống những ngày mới đang đổi thay… ấn tượng trong tôi vẫn là những những nét xanh độc đáo. Thêm con đường về lại Yangon hun hút những đồng nương sông rạch mênh mang xanh, làm cứ nhớ miết khi về lại chốn đô thành xôn xao nhộn nhịp.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này