11:13 - 14/04/2017
Tết ướt Thingyan đậm tình xứ Miến
Lang bạt kỳ hồ với không ít chuyến đi xuyên dài nhiều tháng nhưng chưa bao giờ tôi xa nhà ngày tết. Bù lại, hết sức tranh thủ ăn ké hội hè, tết tung xứ người mấy dịp khác. May sao, lại tìm thấy mình như trẻ dại xưa, thấy tết cũ, thấy tình thân ấm nồng nơi tết lạ quê người.
Ăn ké miết tết xứ người
Tung tẩy kha khá, tôi vẫn thích nhất cái tết Té nước vẫn giữ được khá nhiều đẹp xưa. Đi miết đến không nhớ là bao nhiêu lần. Như Nguyên đán mình, Té nước là tết truyền thống lớn nhất của người Thái, Lào, Cam, Miến… Nhưng tết Campuchia đã hơi nhạt, tôi đến một lần rồi thôi. Còn Song Kran của Thái Lan và Bun Pimai, Lào thì may mắn làm sao khi hai miền đất ăn chơi tết sôi động lừng danh thế giới lại nằm khá gần nhau, Chiang Mai và Luang Prabang.
Chỉ hiếm hoi vài lần tôi dành trọn mùa Té nước cho một bên, thường tôi quẩy bên này mấy ngày đầu, rồi tót sang bên kia ăn chơi mấy ngày tết rớt. Thay đổi hướng đi từng năm. Đằng đẵng nhiều mùa vui chưa hề có ý sang chơi tết Miến dù có nghe ca tụng. Hồi đó Miến chưa mở cửa, visa khó, đường bay hạn chế, đắt đỏ… Lại sân si tiếc vì có thể bị mất ngày vui hè hội Thái, Lào như đã từng bị khi sang Cam kiếm tết nên chưa dám liều.
Rồi Myanmar mở cửa, miễn visa, hàng không giá rẻ dập dìu lượn. Ngày tháng 4 hoặc bận rộn hay chưa nhiều người Việt quan tâm tết Miến, nên giá vé cứ rẻ rề như trêu ngươi, khêu gợi. Mua vé nhưng bẳn tính lo đặt thêm vé cho chuyến Yangon – Bangkok phòng khi tết Miến không vui. Để rồi hối hận đến mức định bỏ phứt cái vé Yangon – Bangkok để vui trọn mùa tết quá hay xứ này.
Đẫm ướt đậm tình tết Miến
Tết Thingyan bên Miến cũng vào mấy ngày 13 – 15.4 nắng nung. Cũng chủ yếu té nước vào nhau mong rửa trôi xui xẻo, chúc nhau may mắn tốt lành. Ước nguyện một mùa mưa mới sẽ tới cùng gió thuận nước hoà. Nhưng cái rất khác của Thingyan ở Yangon là những pandal to đùng làm điểm nhấn hoành tráng, bên cạnh những nét duyên khe khẽ đằm thắm khác. Và như thường thấy ở những miền còn gian khó, ít phương tiện, thời gian giải trí vui chơi, những hội hè được đón nhận nhiệt tình hết mình, nên càng thú vị.
Là những sân khấu dựng nên bên đường, ngay phố, pandal cao vài mét rộng vài chục mét vuông kiêm nhiều vai trò. Ngày trước, có vài pandal mang tính thương mại, bán vé. Nhưng chính quyền mới đã cấm tất, chỉ cho phép pandal chỉ để người dân vui chơi. Bên dưới sân khấu là bể nước, cung cấp cho súng bắn nước, vòi rồng… Bên trên, khi đám thanh niên dàn hàng ngang chĩa vũ khí bắn xuống đám đông cuồng nhiệt. Lúc là sân khấu ca nhạc, thời trang của ca sĩ lẫn ca lẻ ngẫu hứng. Đêm xuống, vài pandal thành nơi biểu diễn, thi thố các chương trình nghệ thuật đặc trưng của nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Vài pandal là nơi giao duyên, tìm duyên của nam thanh nữ tú, hát hò hát đối… như tục lệ bao đời.
Những pandal sẽ khác nhau theo từng khu vực, từng phố phường. Đông nhất, quậy nhất là con đường Pyay ven hồ Inya, nơi có làng đại học đông đảo bạn trẻ cũng như gương hồ xanh mát kế bên. Không kém phần sôi động nhưng nhấn nhá thêm nhiều sắc màu của đa dạng các hoạt động nghệ thuật là sân khấu ngay trước toà thị chính thành phố, với hậu cảnh là toà nhà kiểu Anh xưa tráng lệ, nhìn ra kề bên ngôi chùa Sule cổ kính lóng lánh ánh vàng…
Ngoài đường chính là vậy, còn trong các đường nhỏ kẻ ô bàn cờ là căn cứ địa của đám nhóc tì, chơi tết còn sớm hơn người lớn. Không chỉ cát cứ dưới đất, với kiến trúc nhiều chung cư, nhà cao tầng nhiều hộ ở còn đột kích những gáo nước đá buốt giá từ trên cao rất khó đỡ. Nhà cửa không sơn phết trang hoàng nhiều như ở mình trước, nhưng quét dọn sạch sẽ và luôn trưng bày bình hoa với năm loại hoa lá đặc trưng mùa Thingyan. Những góc phố, những gánh hàng rong tưng bừng hoa, bình đất nung xinh xinh là nét rất riêng của Thingyan xứ này.
Còn nhiều lắm những niềm vui Thingyan Yangon, nhưng không thể quên những chân tình gửi đến khách lạ bơ vơ giữa mùa sum họp. Nồng nhiệt mời nhau cùng chung vui, thân tình rủ rê mùa Thingyan sau nhớ ghé. Ừ, vậy thì năm sau mình lại về, lại cùng vui. Chờ nhé Thingyan!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này