08:00 - 03/02/2016
Tuấn Khanh: Revenant – Công lý từ niềm tuyệt vọng
Revenant, trong văn hoá dân gian thời trung cổ của nhiều quốc gia châu Âu, có ý nghĩa là người đã chết quay về báo thù.
Trong bộ phim cùng tên dài 2 giờ 36 phút mà Leonardo DiCaprio thủ vai, khán giả thật sự chứng kiến được một bài hát về lòng căm thù, quyết sống sót… được vang lên từ nấm mồ phủ đầy tuyết trắng.
Revenant dự kiến sẽ đem về cho Leonardo DiCaprio, năm nay 41 tuổi, những vinh quang mới trong sự nghiệp của mình. Có thể nhìn thấy từ Revenant, nam diễn viên điển trai này đang được giới đạo diễn nhìn vào như một khả năng độc đáo, có thể diễn đạt hoàn hảo được những phần gay gắt nhất của đời người, cũng như tăm tối nhất.
Câu chuyện của Revenant khá đơn giản, nhưng giằng xé dữ dội. Người dẫn đường cho một một đoàn thợ săn lấy da thuộc ở vùng rừng núi Misouri, vào mùa tuyết phủ ngập đến nửa người, đột nhiên gặp tai nạn nên được để lại cùng hai người canh giữ, chờ tiếp cứu.
Thế nhưng Glass, tên của người dẫn đường bị phản bội. Anh bị bỏ rơi cho chết bởi người canh giữ (Tom Hardy) không muốn bị phiền luỵ và vội quay về để lãnh tiền. Glass đã sống sót kỳ diệu để quay lại – với đoạn đường hàng trăm dặm – để trả thù.
Động lực sống duy nhất của người đã mang nặng nỗi đau và hận thù làm người xem phải sửng sốt. Kẻ thủ ác John Fitzgerald trước khi chết đã phải kêu lên “chẳng lẽ vượt qua mọi thứ, sống sót về đây, mày chỉ để báo thù thôi sao?”
Trong Revenant có những trường đoạn làm cho người xem phải nín thở. Từ phân đoạn người dẫn đường Hugh Glass đánh nhau với con gấu Bắc Mỹ khổng lồ, cho đến anh ta gào thét tuyệt vọng chứng kiến con trai mình bị giết ngay trước mặt mà không thể làm gì được.
Đoạn đoàn đi săn da thú đánh nhau với những người da đỏ xuất sắc đến mức có thể coi như là một những bài học giáo khoa điện ảnh về cận chiến. Điều đáng sợ của đạo diễn Alejandro G. Inarritu là ông mở ra rất nhiều tia hy vọng trong lúc khốn cùng của nhân vật chính, nhưng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn.
Đây là một bộ phim gian khổ với Leonardo DiCaprio. Ít ai tưởng tượng rằng cảnh ăn sống gan của một con bò rừng là phần diễn thật, không dùng kỹ xảo, dù ngày thường Leonardo DiCaprio là người ăn chay.
Để vào vai một người sành sỏi mọi thứ, ông cũng phải học cách bắn súng hoả mai, đốt lửa bằng đá của người đi rừng, tập nói hai ngôn ngữ của bộ lạc da đỏ Mỹ Pawnee và Arikara.
Di Caprio gọi đó là điều khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng thật ra ông vẫn kể chưa đủ. Đoàn làm phim Revenant đã chứng kiến nạn biến đổi khí hậu rõ đến dường nào khi họ phải chuyển liên tục từ Canada sang Argentina trong chín tháng để thu hình, vì tuyết không còn xuống đủ như thường lệ.
Vốn là người sáng lập ra tổ chức Leonardo DiCaprio Foundation vào năm 1998, nhằm giúp các dự án đa dạng sinh học và các hệ sinh thái bị đe doạ, diễn viên này đã biến buổi trao giải Diễn viên xuất sắc của SAG (Screen Actors Guild Awards) tại Los Angeles vào cuối tháng rồi, thành lời cảnh báo về nạn biến đổi khí hậu, mà ông là một chứng nhân trục tiếp.
Revenant không có một happy-end hoàn hảo như kiểu quen thuộc của Hollywood, nhưng nội dung của nó khẳng định: Công lý được thực thi từ cá nhân không cần bù đắp, mà chỉ cần huỷ diệt kẻ ác như một sứ mạng cuối cùng. Thật bế tắc và thật rõ ràng.
Revenant cho thấy một cuộc đời thật khắc nghiệt: người tốt nhưng im lặng sẽ mang bản án trong tim mình đến chết, và sống với lẽ phải có thể trả giá bằng máu của mình.
Revenant như một ví dụ về câu chuyện đời không cần tín ngưỡng, không cần đạo đức nhưng bạn sẽ không thể chạy thoát nếu áp bức và gieo rắc hận thù với người khác.
Tuấn Khanh (Theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này