09:58 - 11/05/2017
Và bà Merkel đã hăng trở lại
Khi Thủ tướng Merkel công bố bà sẽ ứng cử trở lại vào tháng 11 năm rồi, có vẻ như bà chẳng thiết tha gì với chức vụ đó. Tuy nhiên mới đây, bà lại tìm thấy động cơ – và xác tín rằng trải nghiệm của bà sẽ rất tốt trong thời bất định này.
Vào buổi sáng thứ ba tươi vui này, Angela Merkel đang bình yên tại quê nhà. Bà đang đứng trong một xưởng sản xuất ở trung tâm Bá Linh và đang nghe chuyện của Rami Rihawi, một người tị nạn đến từ Syria, trong bộ đồ màu xanh và chỉ bập bẹ tiếng Đức, trông có vẻ như anh ta vừa nhảy ra khỏi một tờ brochure bóng láng để bước vào hội nhập thành công. “Chúng tôi cực kỳ phấn khởi khi Rami nhận phân công của chúng tôi”, CEO Klöckner Gisbert Rühl đứng bên Rihawi hãnh diện kể lại.
Rihawi không để cho bà Merkel kịp rời đi trước khi anh ta gởi cho bà một thông điệp quan trọng. “Hôm qua, tôi nói chuyện qua điện thoại với ba má tôi ở Aleppo và tôi muốn kể lại rằng ổng bả thực sự quý trọng và đánh giá cao bà”. Gương mặt bà Merkel trở nên rạng rỡ. Bà nghiêng người qua và nhắn anh ta gởi lời chào thân thiết đế cha mẹ anh ta.
Có thật nhiều người ở Đức nói về thái độ niềm nở của đất nước đối với người tị nạn đã cáo chung. Nhưng trong cái phân xưởng ở Bá Linh này, những kẻ to tiếng thành kiến với bà Merkel dường như đến từ một hành tinh nào khác – và rằng những bức ảnh chụp chung với những người tị nạn mới đến vào tháng 9.2015 chỉ mang ý nghĩa tích cực. “Ai muốn chụp ảnh chung?”,
bà Merkel lớn tiếng trước khi bà chuẩn bị rời đi sau chuyến viếng thăm kéo dài cả giờ đồng hồ.
Ngay lập tức bà bị vây quanh bởi những người nhập cư trẻ móc điện thoại di động ra khòi túi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà Merkel trông có vẻ không thoải mái. “Ngồi đi ngồi đi”, bà thúc giục bọn họ, nhưng không ai chịu nghe và càng lúc càng nhiều điện thoại được giơ lên. Sau cùng bà Merkel đã đầu hàng trước cơn bão kích động và kiên nhẫn tham gia chụp ảnh.
Đâu là kế hoạch?
Bà Merkel đã bận rộn vài tuần. Chỉ vài giờ sau khi Rami Rihawi chuyển lời nhắn gởi tử tế từ cha mẹ của anh ta ở Aleppo, Merkel đang ngồi cùng với Ivanka Trump – trong khi cha cô này từng tuyên bô chính sách nhập cư của bà thủ tướng là “bất trí”.
Hôm chủ nhật, bà bay sang Arập Saudi để hội kiến với nhà vua bàn kế hoạch hoà bình cho Yemen. Liệu ai có thể bì kịp? Hồi đầu năm, sau khi công bố ý định tái ứng cửa vào tháng 9, có vẻ như bà thủ tướng không muốn gì khác hơn là được giải thoát khỏi những gánh nặng của chức vụ. Các tay bĩnh bút mô tả về sự kiệt sức rõ ràng của bà và không rõ là ai phải chịu đựng nhiều hơn: bà thủ tướng dưới những căng thẳng của chức vụ hay là dân chúng dưới thời bà Merkel.
Tuy nhiên, giờ đây bà đang tuân thủ một lịch trình dường như được sắp xếp để bác bỏ bất kỳ nghi ngờ nào về sức chịu đựng của bà. Jeddah, Abu Dhabi, Sochi: 11.300 cây số trong vòng ba ngày. Bà ấy chu du thế giới sôi nổi hơn so với thời gian dài chiến đấu để giữ cương vị. Tuy nhiên sau hai tuần công du, thật khó thoát khỏi cảm giác rằng bất kể hoạt động sôi nổi của bà, vẫn chưa rõ bà định làm gì nếu cử tri tín nhiệm bà thêm bốn năm nữa.
Buồn tẻ
Merkel, theo những thông tin hiện có, suy nghĩ nhiều về việc ứng cử nhiệm kỳ thứ tư. Ngược với Helmut Kohl, bà có khả năng hình dung ra một cuộc sống bỏ sau lưng chính trị và bà cảm thấy đảng CDU của bà ngày càng thiên hữu, chống lại bà. Nhưng khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 và có vẻ như sự phân rã châu Âu là một khả năng có thực, bà đi đến kết luận rằng mọi sự sẽ đổ vỡ nếu không có bà.
Khoảng thời gian bà quyết định tranh cử trở lại, bà Merkel thường nói về nhiệm vụ chính trị của bà, nhưng ai muốn làm một thủ tướng phải gánh vác công việc như chúa Giêsu vác thập giá? Và rồi, Martin Schulz, chủ tịch Nghị viện châu Âu trước kia đang muốn tranh cử với Merkel thay mặt đảng Dân chủ xã hội (SPD), đã nhảy lên sân khấu – một người đàn ông so với bà, có vẻ năng động như chú chó Labrador. Nhưng chỉ đến sau cuộc bầu cử bang vào tháng 3 ở Saarland, Merkel đã quay trở lại.
Nhân viên của bà cho rằng cuộc tranh cử lần này sẽ khó khăn nhất trong sự nghiệp của bà. Nhưng bà Merkel chưa bao giờ có khả năng tự xem lại bản thân.
Hơn nữa, bà vô cùng cẩn trọng. Suốt cuộc khủng hoảng người tị nạn, bà đã liều lĩnh đeo đuổi một chính sách mà bà hết lòng tin rằng đó là điều đúng phải làm. Nhưng đó là một ngoại lệ và quyết định của bà dấy lên làn sóng chỉ trích chưa từng có. Cuối cùng, chính bà đã giúp đóng cửa biên giới.
Giống như chính sách trong nước, chính sách đối ngoại của bà cũng mâu thuẫn lạ lùng. Bà có xu hướng thực dụng cực đoan đôi khi làm cho người ta rùng mình. Trong chuyến đi vùng Vịnh, Merkel tỏ ra am hiểu những thử thách và những khó khăn và các ông vua địa phương phải chịu.
Cương vị thủ tướng của bà Merkel đang chú ý là thiếu sự hoàn thành. Bà từng nói bà làm việc “cần cù như con ong” để giải quyết các khủng hoảng quốc nội và quốc ngoại. Nhưng cách đó không còn là đỉnh cao. Merkel không bao giờ lập ra một kế hoạch lớn, bà chỉ đơn giản là cố giải quyết các vấn đề vì chúng chồng chất trước cửa văn phòng thủ tướng.
Thật vậy, đó là một trong những lý do tâm trạng người dân trong nước còn năm tháng nữa từ đây đến bầu cử, là quá đắng cay, mặc dù các chỉ số khách quan đều tốt. Thất nghiệp thấp trong thời gian dài và năm 2017 sẽ có mức tăng trưởng khả quan. Merkel đã cho Đức 12 năm không tệ – và mối quan hệ giữa thủ tướng và đồng bào của bà, tuy vậy, vẫn xấu đi.
Chỉ vài phút sau tin thắng cử của Macron, người phát ngôn của bà Merkel đã gởi đi một thông điệp trên Twitter “Chúc mừng @EmmanuelMacron… Chiến thắng của ông là một chiến thắng cho một châu Âu hùng cường và đoàn kết và cho tình hữu nghị Pháp – Đức”.
Trần Bích
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này