09:31 - 15/11/2015
Thế giới chia sẻ với Pháp bị IS tấn công khủng bố
Hai trong số những kẻ đánh bom liều chết, trong vụ tấn công khủng bố vừa qua, gây ra cuộc thảm sát đã lẻn vào Pháp dưới dạng dân tị nạn từ Syria.
Thông tin đưa ra giữa lúc rộ lên những cáo buộc về sự thất bại của tình báo Pháp trước vụ tấn công khủng bố. Những mối quan ngại về an ninh ở biên giới châu Âu theo đó tăng lên.
Nhận diện những kẻ tấn công khủng bố
Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đã đến Hy Lạp hồi tháng trước, nằm trong số bảy hung thủ tấn công khủng bố. Một tên trong hai người đó mới 15 tuổi.
Toàn bộ bọn đánh bom đều mặc áo có dấu chất nổ. Họ lang thang khắp thủ đô Pháp thành ba toán, gây ra các hành động bạo lực tồi tệ nhất cho nước này kể từ Thế chiến II. Dấu vân tay cho thấy hai tên tấn công khủng bố đã đến EU dưới dạng dân tỵ nạn qua ngả Hy Lạp.
Một hộ chiếu Syria tìm thấy bên cạnh xác chết của một trong số các tay súng tấn công vào Stade de France cho thấy kẻ mang hộ chiếu sinh năm 1990, đã đi qua đảo Leros của Hy Lạp hôm 3.10.
Phó thủ tướng Hy Lạp phụ trách cảnh sát Nikos Toscas cho rằng ông ta “được nhận diện [như dân tị nạn] theo luật EU” khi ông ta đi qua nước này, nhưng không biết trên đường tới Paris có bị kiểm tra không.
Con số người chết do tấn công khủng bố còn tăng
Tổng cộng 129 người bị sát hại trong một loạt vụ đánh bom liều chết phối hợp với tấn công khủng bố đêm thứ sáu. Với 99 người trong số 352 người bị thương, đang trong tình trạng nguy kịch, con số tử vong dự kiến còn tăng lên.
Sáu trong số các tên tấn công khủng bố, được cho là đến từ Nhà nước Hồi giáo (IS), đã tự sát, một tên bị cảnh sát bắn hạ.
Tại Bataclan Theatre, 89 người hâm mộ âm nhạc bị tàn sát.
Với tình trạng báo động khẩn hầu khắp châu Âu trong ngày hôm qua, một người đàn ông Pháp đã gây ra một cuộc hoảng loạn tại phi trường Gatwick sau khi làm lộ ra một khẩu súng tại quầy check-in của hãng easyJet. Hàng trăm hành khách được sơ tán sau khi người đàn ông 41 tuổi bỏ chạy và ném súng vào một thùng rác tại Cổng Bắc bị đuổi rượt bởi một toán nhân viên.
Trong khi đó ở Paris, những người thân và bạn bè hoang mang của những người mất tích đổ ra tìm kiếm thân nhân trong tuyệt vọng. Họ có thể đã bị sát hại. Họ chia sẻ hình ảnh và thông tin với hashtag “RechercheParis” – nghĩa là tìm kiến Paris. Các tài khoản Twitter và các trang Facebook đã dựng riêng cho việc này. Nhiều người mất tích tại buổi hòa nhạc Bataclan.
Trong khi Pháp công bố tình trạng khẩn cấp và kiểm soát chặt các cửa ngõ biên giới, lại nổi lên tin rằng một thảm họa đã được ngăn chận tại Stade de France, nơi có 80.000 đang xem trận bóng đá giao hữu giữa Pháp và Đức.
Một nhân viên bảo vệ lục soát một trong những tên tấn công khủng bố khi hắn ta cố vào sân vận động bằng một chiếc vé, và phát hiện anh ta mặc áo có giấu chất nổ.
Kế hoạch của hắn ta là cho nổ trên các hàng ghế, tạo ra một vụ hỗn loạn nơi khán giả – cùng với một kẻ đánh bom liều chết bên ngoài.
Nhưng sau khi bị phát hiện hắn ta đã bỏ chạy và cho nổ bên ngoài, làm chết một người khác. Đó là một người đàn ông Bồ Đào Nha 63 tuổi.
Ít nhất có một trong những kẻ đánh bom liều chết là dân Paris. Công tố viên Pháp François Molins cho biết tên tấn công khủng bố dường như là kẻ cầm đầu, ở vùng ngoại ô Courcouronnes, cùng tỉnh phía nam thủ đô quê gốc của những tên tấn công khủng bố trong vụ tòa báo Charlie Hebdo.
Người đàn ông, chỉ được biết tên là Ismaël, sinh ngày 22.11.1985, có một tiền án, nhưng chưa từng ở tù. Ông ta bị an ninh Pháp phát hiện năm 2010 và đưa vào danh sách theo dõi những kẻ cực đoan ‘Fiche S’.
Ông ta được biết là cực đoan nhưng chưa bao giờ liên quan đến một cuộc điều tra chống khủng bố. “Ông ta được xem là cực đoan và có một báo cáo an ninh,” Mollins nói.
Nhưng ông ta chưa từng bị kiểm soát chặt để không thể tham gia vào các vụ tấn công quy mô hôm thứ sáu, được cho là do IS. Tổ chức này nhận trách nhiệm và cho rằng “chỉ là khởi đầu của một cơn bão”.
GS Anthony Glees, chuyên gia về khủng bố tại Đại học Buckingham, nói: “Tôi không nghi ngờ về việc một số người trong vụ âm mưu này thâm nhập vào nước pháp dưới vỏ bọc của người tị nạn. Chúng ta lo lắng điều đó, chúng ta đã gặp phải điều đó. Tôi nghĩ rằng đấy là một ý nghĩa to tát”.
Những manh mối bị bỏ qua
Những manh mối quan trọng khác cũng bị bỏ qua. Cách đây hơn một tuần, một kẻ tình nghi trang bị vũ khí hạng nặng bị chận ở Đức khi đang trên đường đến Paris. Bên trong xe hơi của hắn, cảnh sát phát hiện một kho vũ khí đáng sợ, gồm bảy khẩu AK và bảy quả lựu đạn. Nơi đến được lập trình vào hệ thống satnav (điều hướng qua vệ tinh) là Paris, nhưng các viên chức đã bỏ qua không thông báo cho cảnh sát chống khủng bố.
Công tố viên Paris François Molins nói về bảy tên tấn công khủng bố: “Chúng tôi đã xác định được chúng đến từ đâu… và chúng được tiếp tế tiền bạc như thế nào.”
Molins khẳng định ba người Pháp bị bắt tại Bỉ hôm qua có liên can đến các vụ tấn công khủng bố. Cảnh sát đã tập trung điều tra của họ vào hai chiếc xe. Một chiếc Seat màu đen do các tay súng sử dụng tại hai trong các cuộc tấn công khủng bố vẫn chưa được tìm thấy.
Các điều tra viên tin rằng cả ba người này có thể là nhóm tấn công khủng bố khác đã tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường.
Khi các chi tiết về các kẻ tấn công khủng bố được đưa ra hôm qua, Corinne Narassiguin, người phát ngôn đang xã hội đang cầm quyền của Pháp, thừa nhận: “Rõ ràng có một sự thất bại về tình báo nên chúng ta cần phải xem xét việc đó.” BBC dẫn lời bà cho biết chính phủ Pháp mới biểu quyết thông qua các biện pháp mới để cải thiện việc giám sát các kẻ bị tình nghi khủng bố, và 2.000 trạm đã được dựng lên, nhưng theo bà, “Thật không may là các biện pháp đã chưa hoạt động đầy đủ”.
Các công tố viên cũng cho biết bọn tấn công khủng bố sử dụng một chất nổ cải thiện là TATP – triacetone triperoxide, loại được dùng đánh bom tự sát ở London năm 2005.
Cả thế giới bày tỏ sự cảm thông với nước Pháp đang chịu một sự phẫn nộ tấn công khủng bố lớn thứ hai trong vòng 12 tháng.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này