08:05 - 09/03/2016
‘Mọi chiếc xe sinh ra đời đều bình đẳng’
– Mọi chiếc xe sinh ra đời đều bình đẳng.
– Nhưng có một số xe bình đẳng hơn.
– Như họ Audi, BMW chúng mình chẳng hạn. Hố hố hố!
Trong dãy nhà xe cao cấp, bọn xe trẻ khoe mẽ.
– Ờ, cứ cười đi. Tới chừng gặp cảnh sát giao thông thì cứ mà bị hoét nhé. Chớ như bọn tớ hả? Có leo lên lề chạy cũng không ai thổi. Chưa biết ai sướng hơn ai. – Chiếc Kia đời “một ngàn chín trăm hồi đó” lên tiếng.
Một giọng già nua khàn khàn cất lên từ chiếc Volkswagen:
– Có người từng nói “Bình đẳng chỉ có ở dưới lòng đất chớ không có trên mặt đất”, riêng ta thì thấy đối với đời xe, ngay cả khi đã về với đất cũng không được bình đẳng. Bán “sắt vụn”, mấy chiếc xe nhà giàu vẫn có giá hơn.
Cậu xe cũ mếu máo:
– Cháu thì thấy sướng nhất là mấy cụ biển số xanh. Hôm nọ cháu đang đi đúng đường, bị cụ kia tông cho một phát rồi dông mất, giờ bên hông cháu còn móp xọp nè, chẳng biết đền ai.
– Hừ hừ hừ… Mọi người đã từng nghe danh tiếng những chiếc xe vua chưa? Móp hông đã là gì, bạn bè tôi có đứa còn mất mạng ấy chớ! Mà các bác xe vua ấy chẳng bị phạt bao giờ nhé! – một chiếc xe run rẩy thì thầm.
– Mấy xe đó ưu tiên nhờ tiền đó mà. Còn các loại cứu thương, cứu hoả, cứu hộ… như chúng tôi được ưu tiên là đúng các bác nhé – một xe bí bo nêu ý kiến.
– Nãy giờ mới thấy có một xe nói gần trúng vấn đề. Bản thân chúng ta chẳng là gì, quan trọng là công năng của chúng ta. – chiếc xe già nói như đúc kết.
– Vậy là bác chưa cập nhật thông tin rồi – chiếc xe trùm mền nằm trong góc nhà lên tiếng – Hổm rày thiên hạ phản ứng rùm trời vụ Dự thảo thông tư về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ có các điều khoản không những “ưu tiên” cho “cán bộ cao cấp” mà còn “ưu tiên” cả xe chở họ, cho nên điều rút ra là…
Tới đây, các xe đồng thanh: “Bản thân chúng ta chẳng là gì, quan trọng là cái người ngồi trên chúng ta!”.
Người hóng chuyện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này