09:45 - 15/01/2017
Mơ phiên chợ ngân hàng tử tế 2017
“Tử tế vốn có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia, bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn” – đạo diễn Trần Văn Thủy.
Những cái lành của phiên chợ Xanh – Tử tế
Phiên chợ Xanh – Tử tế (PCXTT) đầu tiên khai trương ngày 23.4.2016 tại Sài Gòn được tổ chức và sắp xếp theo phong cách “có nhiêu làm nhiêu” trong một lối đi nội bộ khoảng chừng 30m dài và 3m ngang.
Vài lần ghé qua với không gian không hơn 100m2 nhỏ hẹp đó, quan sát tương tác người mua – người bán, nhanh chóng tôi cảm nhận ra cái chắt chiu của nó: dường như ở đó mọi người đang mày mò tìm lại hoặc tìm đến những cái “LÀNH” trong đời sống. Trong miếng ăn miếng uống. Trong ứng xử người với người. Những cái lành đang bị đánh mất và chịu nhiều phôi pha.
Từ nhiều năm qua, nhiều nguồn lương thực thực phẩm, miếng ăn miếng uống hàng ngày đang bị những cái “gian” những cái “ác” bao vây chèn ép. Đó là những chất độc hại do chính con người chế biến, quy ra bằng những khoản lợi nhuận vô lương và bất chấp, bằng nhiều cách nhiễm vào cơ thể của người tiêu dùng. Đó là những tai ương đến chậm và có khi rất chậm, nhưng rất tàn khốc.
Những cái lành gói ghém trong không gian của phiên chợ phải nương nhờ vào cái những tiêu chí tử tế đã được nghiền ngẫm và đặt để với các thành phần tham gia phiên chợ. Những người tổ chức PCXTT dường như tin và nghĩ rằng trong muôn vàn cái gian cái ác kia, thì cái lành trong sự tử tế của những người làm rau, trái cây, gạo, càphê, trà, thịt, cá sạch, v.v. vẫn còn đó trong xã hội. Một khẳng định liều lĩnh nhưng đã được xác tín. Một làn sóng sản xuất chế biến lương thực thực phẩm sạch đang trở mình và lan toả nhanh chóng.
Phải chăng những cái sự lành của PCXTT này phản ảnh sự thôi thúc cháy bỏng và mong chờ mỏi mệt của xã hội, mà những người tổ chức đã đánh thức và gìn giữ sự tử tế. Hãy lan toả sự tử tế theo Chuyện tử tế 30 năm trước của đạo diễn Trần Văn Thuỷ.
Những cái dữ trong ngân hàng
Mười năm nhìn lại. Bắt đầu năm 2006, nền kinh tế hồ hởi chuẩn bị và đầu 2007 gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng cũng háo hức và bắt đầu có những bước mới và quay hướng nhanh vào vòng xoáy của những dòng tiền nghiệt ngã. Những sự dữ của cái gian cái ác đã nhanh chóng tràn ngập vào nhiều ngóc ngách của hệ thống ngân hàng và sẵn sàng lây nhiễm những con người trong đó. Tôi có một số đồng nghiệp đã quay mặt với cái lành vốn có của mình, để lao tìm đến cái dữ của những dòng tiền nghiệt ngã – “tiền thì tệ” – và họ đã ngã.
Năm năm nhìn lại. Theo những số thống kê chưa chính thức được ghi nhận trên công luận, hơn 400 cấp quản lý và nhân viên ngân hàng đã bị truy tố và có án hình sự. Số tiền là nguồn vốn tín dụng khan hiếm và cần thiết cho những hoạt động lành mạnh góp phần phát triển kinh tế đã bị tổn thất rất lớn. Các vụ án và nghi án liên quan đến lãnh vực ngân hàng chưa có dấu hiệu kết thúc. Còn bao nhiêu người sẽ bị truy tố và thụ án? Tổng số tiền và vốn tổn thất của xã hội và nền kinh tế là bao nhiêu?
Hiện nay nền kinh tế đang gánh chịu nhiều khoản nợ xấu và nợ độc hại (toxic debts) trên 500.000 tỉ đồng. Con số đó bao gồm 260.000 tỉ trong công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) và 240.000 tỉ còn trong các ngân hàng. Phỏng đoán, đó chỉ là những con số gói gọn dành cho những giải pháp chần chừ như hiện nay, chứ chưa phải là những con số giãi bày (có thể lớn hơn nhiều) dành cho một giải pháp đau hơn nhưng dứt khoát.
Những điều đó cho thấy hệ thống ngân hàng (tổng thể) và những ngân hàng (một nhóm) sa ngã vào các vụ án đang ôm những con số của sự dữ.
Ai có vị trí và khả năng trả lời sít sao với thực trạng của những con số đó nhất? Đó chính là ông GDP. GDP từ 8,5% năm 2007 xuống 5,2% năm 2013 kéo dài năm năm và 6,2% năm 2016. Suốt mười năm, ông GDP đi xuống và đi ngang chưa đi lên lại được. Hệ thống ngân hàng phải được giải độc để không còn là nơi tiềm ẩn gây nhiễm cho nền kinh tế. Để những cái lành có cơ hội tồn tại và nảy nở.
Mơ về phiên chợ ngân hàng tử tế
Cũng như những người tổ chức PCXTT, một ông bạn đồng nghiệp vong niên với hơn 40 năm trôi nổi và trải nghiệm (đã qua đời gần hai năm) và tôi, đã nghĩ và tin rằng những cái lành trong sự tử tế của những người làm tín dụng, tiết kiệm, nguồn vốn, khoản vay, hợp đồng, tư vấn, chữ ký sạch, v.v. vẫn còn đó trong hệ thống ngân hàng. Vì vậy, hãy cứ tạo cơ hội và cứ bền bỉ đánh thức sự tử tế cho giai đoạn kế tiếp và thế hệ trẻ trong hệ thống… Để họ không chỉ là những người không muốn làm điều vớ vẩn và hơn nữa.
Cho dù những ai cho rằng đó là mơ ước liều mạng và quá lãng mạn, nhưng là mùa Xuân con Gà, nên tôi bạo gan GÁY vài tiếng cầu mong nhiều sự lành cho hệ thống ngân hàng và người trong đó.
Lê Trọng Nhi*
Theo TGTT
(*) Ông Lê Trọng Nhi là một chuyên gia tài chính – ngân hàng,thành viên của Nhóm Thứ Sáu và từng là Giám đốc khối đầu tư của Ngân hàng Deutsche ở Việt Nam.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này