14:43 - 26/04/2017
Macron điêu đứng với Le Pen
Macron, người chủ trương chẳng tả chẳng hữu, là ứng viên nặng ký vào ngày 7/5 sắp tới.
Trong cuộc đua chặng đầu hôm chủ nhật, Marine Le Pen của Mặt trận dân tộc về nhì với 21,5% phiếu bầu. Emmanuel Macron của đảng mới Tiến lên giành được 23,8%.
Lợi thế đang ngả về Le Pen
Francois Fillon phe Cộng hoà với 20% phiếu bầu vòng đầu và Benoit phe xã hội với số phiếu kém hơn 7%, đều kêu gọi những cử tri ủng hộ hai ông, đầu phiếu cho Macron.
Dựa trên con số phiếu bầu ở vòng 1, có thể thấy trước mặt bà Le Pen là một ngọn núi phải trèo qua để thắng cử. Nhưng bà ấy rõ ràng hợp “khẩu vị” của Tổng thống Nga và có lẽ cả Tổng thống Mỹ, khi tuần trước ông đã cố tình thốt lên: “Bà ấy cứng rắn nhất về biên thuỳ, và là kẻ nghiêm khắc nhất đối với những gì đang diễn ra tại Pháp. Ai là kẻ cứng rất nhất đối với chủ nghĩa khủng bố cực đoan, ai là kẻ cứng rắn nhất về biên giới sẽ thắng cử chắc cú”.
Như là một dấu chỉ những xu hướng lịch sử ở Pháp, Le Pen dường như thắng phiếu gấp hai lần con số 18% của cha bà, Jean-Marie Le Pen khi ông tranh cử vòng cuối với Jacques Chirac vào năm 2002. Chiến dịch từ bây giờ đến ngày 7/5, tuy vậy, theo Pat Buchanan, sẽ làm cho cuộc chạy đua Trump-Clinton trông giống như hình thờ trang trí cho dân chủ.
Không chỉ sự khác biệt giữa các ứng viên thật khắc nghiệt, mà Le Pen còn có mọi động cơ tấn công để củng cố cơ sở của bà và dựng nên một sở cứ về sự thất bại trong tương lai của chính phủ Macron.
Và Macron khá dễ tổn thương. Ông thắng Le Pen vì ông mới rợi, trẻ trung, mới 39 xuân xanh, và hấp dẫn đối với giới trẻ Pháp vốn không thích Le Pen. Ông là một hiện thân của Robert Redford trong phim The Candidate (Ứng cử viên). Nhưng ông lại chẳng có đảng phái nào có cơ sở lâu năm sẵn để chống lưng, để có nhân sự khi tiếp nhận chính phủ. Ông từng là một nhà đầu tư ngân hàng dòng Roschild trong một môi trường dân tuý mà các ngân hàng hoan nghênh các nhà quản lý quỹ phòng vệ.
Ông là một người ủng hộ EU, một người chủ trương đa quốc gia với biên giới mở ủng hộ những người nhập cư mới, và cho rằng các hành động của chủ nghĩa khủng bố có thể là cái giá mà nước Pháp phải trả chỉ vì là một xã hội đa sắc tộc và đa văn hoá.
Macron làm bộ trưởng Kinh tế trong vòng một năm cho Tổng thống François Hollande, từng chủ trương tỷ lệ thất nghiệp trên 10% và tỷ lệ tăng trưởng còm cõi nhất trong toàn khối EU. Ông hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế doanh nghiệp và giảm sự cồng kềnh của một chính phủ nuốt mất 56% GDP, và tự nhận mình là “tổng thống của những người yêu nước” đối mặt với những người theo chủ nghĩa dân tộc. Chiến dịch của ông chẳng khác nào hô vang “chúng ta chống lại họ” tức là Le Pen.
Và sự nhiệt tình của giới tinh hoa dành cho ông dường như chẳng qua là kỳ vọng cho sự vĩ đại trong tương lai, thay cho niềm tuyệt vọng mong ông có thể cứu sống nền móng nước Pháp trước viễn cảnh đáng sợ của bà Marine. Nhưng nếu Macron là hiện tại, ai sẽ là tương lai?
Khắp châu Âu cũng như ở Pháp, các đảng trung tả và trung hữu đã ở trên sân khấu chính trị kể từ Thế chiến 2 tới nay, đã trống tuếch như các giáo đường tại xứ này. Sự nhiệt tình và năng lượng dường như sẽ thuộc về các đảng tả, hữu mới, về chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa dân tộc.
Vấn đề đối với những người tin rằng các phong trào dân tộc của châu Âu đã qua cái thời cực thịnh, với những thất bại ở Hà Lan, Áo, và chẳng bao lâu nữa ở Pháp, rằng cơn sốt đã bị đẩy lùi, rằng chẳng qua là do các đảng phải đang bất mãn với nhau.
Trong suốt thời gian vận động còn lại, ai biết khủng bố có thể xảy ra hay không, một bê bối nào của chàng tuổi trẻ Macron có bị phanh phui. Nếu vậy, cờ sẽ đến tay Le Pen.
Nếu thất bại…
Nếu ứng viên Tổng thống Marine Le Pen thắng Emmanuel Macron ở vòng loại cuộc bầu cử, Liên minh châu Âu sẽ bị “đột quỵ” một khi xảy ra trưng cầu dân ý về Frexit. Bà Le Pen nhiều lần đe doạ bức tử đồng euro, đưa nước Pháp quay về với đồng Franc.
Nhưng nhiều người dân Pháp có lẽ cũng đã có thông tin về mức độ tín nhiệm ông Donald Trump của dân Mỹ sau 100 ngày vào ngồi ở Nhà Trắng, chỉ 40%, thấp rất xa so với mốc thời gian đó của người tiền nhiệm Barack Obama, và thấp nhất so với các đời tổng thống Mỹ kể từ đệ nhị thế chiến. Và như thế họ có rút ra được điều gì cho lá phiếu của họ trong ngày 7/5 tới? Macron hay homo (1) – Trump?
Khởi Thức
Theo TGTT
(1) tương đương
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này