07:46 - 09/12/2015
Không ai thấy Hoàng đế cởi truồng
Buồn bực vì lâu ngày không còn ai nhắc tới câu chuyện của mình, một ngày cuối năm 2015, Hoàng đế cởi truồng quyết định công du sang một nước mà ở đó, theo như tin đồn là vẫn còn cơ hội để ông thử thách sự trung thực của mọi người.
Đầu tiên, ông đi bộ ra giữa chỗ đông người dự định thu hút sự tò mò nhưng thật kỳ lạ, chẳng ai phản ứng gì. Họ đi qua ông như đi qua người vô hình. Hoàng đế đành phải kêu lên: “Hê, nhìn này, mọi người! Bộ đồ ta mặc có đẹp không?”, những người đứng gần ông đồng loạt la lên: “không thấy! không thấy!”.
Ơ hay! quá ngạc nhiên, Hoàng đế đi tới một khu dân cư khác, lặp lại câu hỏi cũ, lần này, đám đông kêu “không nghe! không nghe!”. Ở một địa phương khác nữa, khi ngài thiếu điều gào lên câu hỏi, lần này, đám đông bịt miệng: “không nói! không nói!”.
Hoàng đế đã mất hết kiên nhẫn, tính về khách sạn nghỉ ngơi thì may quá có một cô gái dừng lại, đỏ mặt, mỉm cười với ông. Mừng quá, ông hỏi cô nhận xét thế nào về bộ quần áo của mình, cô không trả lời mà lại hỏi ngược ông: “Ngài không thấy cô giáo Trang ở An Giang chê chủ tịch tỉnh trên Facebook bị phạt 5 triệu sao?”. Hoàng đế chưa kịp hỏi thêm gì thì cô đã bỏ đi mất.
Hoàng đế đang tính mở điện thoại xem vụ cô giáo Trang thì một cô gái khác – vâng, lại là một cô giáo, nhận ra ông. Không cần được hỏi, cô nói: “Tôi không muốn bị kỷ luật như cô giáo Hải Âu ở Long An đâu ạ. Tạm biệt ngài!”.
Ngài về mở Facebook và báo chí địa phương ra xem rồi quyết định huỷ chuyến công du, đặt vé máy bay về nước ngay sáng mai. Quần thần ngạc nhiên hỏi lý do, ngài chỉ nói mỗi câu gọn lỏn: “Chuyến đi gì chán ngấy, Hoàng đế cởi truồng mà không ai phản ứng thì còn hy vọng gì! Thiệt uổng tiền vé máy bay!”
Người hóng chuyện
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này