11:18 - 03/12/2015
Đào tạo y khoa thời bình không thể như thời chiến!
Đào tạo y khoa kiểu… “fast-food”!
Trước dư luận gay gắt về kiểu đào tạo y khoa “chụp giật” của đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dự định triển khai vào năm học tới, ngày 2/12/2015 bộ Giáo dục – Đào tạo cho biết sẽ phối hợp với bộ Y tế kiểm tra việc chuẩn bị tuyển sinh ngành y dược của trường này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cả nước còn không ít những trường như thế và cần được cơ quan chức năng “để mắt” đến.
Đúng là cả nước có không ít trường đào tạo y khoa “chụp giật”. Giám đốc một bệnh viện tư nhân cho người viết biết, ở chỗ làm của ông cứ cuối tuần một dược sĩ trung học lại khăn gói cùng nhiều người bạn khác thuê một chiếc xe 16 chỗ đi học liên thông dược sĩ ở một trường miền Đông.
Để thu hút học viên, trường này đào tạo theo phong cách “fast-food” (thức ăn nhanh): học tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Mỗi năm, đại học Y Dược TP.HCM chỉ đào tạo liên thông dược sĩ đại học chưa tới 200 người, thế nhưng trường đại học này và một đại học khác kế cận đào tạo… 2.000 người. Con số nói lên tất cả về chất lượng đào tạo!
Nhưng sự học như thế chưa thấm vào đâu. Cuối tuần qua, giám đốc một bệnh viện cho tôi biết, năm qua sau khi trúng tuyển vào một đại học y khoa tư nhân ở miền Tây, một y sĩ và các bạn mình đã góp tiền mua hẵn một chiếc xe hơi để cuối tuần đi học liên thông lên bác sĩ. Thứ bảy học cả ngày, tối học viên mời giảng viên đi ăn, chủ nhật lại học tiếp, nên nửa năm qua môn học nào nhóm học viên này cũng… qua tuốt!
PGS – TS Nguyễn Hoài Nam, giảng viên đại học Y Dược TP.HCM, cho biết y khoa là đỉnh cao của trí tuệ vì đối tượng hành nghề y không phải là thiên nhiên, không phải là máy móc mà là con người. Nếu không được đào tạo tốt thì lợi bất cập hại. Ông nói: “Làm sao bác sĩ có thể khám và chữa bệnh tốt khi học nghề y chỉ 2 ngày trong tuần và thực tập tại bệnh viện vào ban đêm như một trường đại học y khoa mới mở hiện nay đang làm”.
Nỗi lo của TS Nam không sai. Tại một đại học y khoa của TP.HCM, năm qua do nhận sinh viên đào tạo quá nhiều, nên nhà trường có “sáng kiến” cho sinh viên đi thực tập bệnh viện buổi chiều. Nghe qua đã sợ vì thông thường sinh viên chỉ thực tập bệnh viện buổi sáng, nay lại có trường cho sinh viên thực tập cả buổi tối. Giờ đó bệnh nhân nào cũng mỏi mệt và chuẩn bị đi ngủ, liệu sinh viên còn thực tập được gì ở họ?
Đua nhau học để rồi… thất nghiệp!
PGS – TS Nguyễn Hoài Nam cho biết ông thực sự lo lắng về chất lượng kiểu dạy y dược chạy theo số lượng mà một số trường hiện đang triển khai. Ông nói: “Đào tạo ồ ạt như thế thì chất lượng sẽ giảm sút, liệu khi họ ra trường mấy nơi dám nhận vào làm. Như thế sẽ gây lãng phí rất lớn cho xã hội, gia đình và bản thân người học”.
Có bằng chứng về chuyện này. Những năm qua nhiều trường đại học tư nhân đua nhau đào tạo y sĩ và điều dưỡng trung cấp, nhưng khi ra trường phần lớn học viên lại không tìm được việc làm. Đứng đầu một bệnh viện tư tại quận Bình Tân TP.HCM, TS Hoài Nam cho biết ông chỉ nhận điều dưỡng tốt nghiệp từ các trường công lập, và ngay cả những người này khi được nhận vào làm cũng phải bỏ tiền học một khoá đào tạo ngắn hạn tại bệnh viện Chợ Rẫy để tự hoàn thiện.
Một logic ai cũng rõ: Chất lượng không thể tỷ lệ với số lượng. Kiểu dạy y khoa nhanh, ồ ạt như hiện nay chẳng khác gì một nhà máy sản xuất kiểu đại trà. Nhưng thầy thuốc không phải là một sản phẩm thông thường. Nhà máy cho ra một sản phẩm có lỗi còn có thể khắc phục, nhưng trường dạy y khoa cho ra một thầy thuốc có lỗi thì hậu quả khôn lường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều tai biến y khoa thời gian qua ở nước ta phải chăng là từ đây?
PGS-TS Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “Trào lưu nhà nhà xây phòng khám và bệnh viện tư đang lắng xuống vì thua lỗ do không có bệnh nhân khám và điều trị thì nay phong trào mở trường dạy y khoa lại rộ lên. Không thể viện cớ nhu cầu khám chữa bệnh tăng, nhưng thiếu nhân lực y tế mà quên đi chất lượng khám và chữa bệnh”.
Thời bình rồi, không phải như thời chiến, mạng người phải được coi trọng!
Phan Bình Yên
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này