11:53 - 23/09/2016
Cần nghiêm trị các trò từ thiện bẩn trên Facebook
Người còn sống bỗng có tin bị giết; người bệnh một, thành mười; người bình thường thành con bệnh thương tâm… Đó là những điển hình của các kiểu trục lợi lòng thương trên Facebook.
Kiểu lừa đảo này thực tế có từ vài năm qua nhưng không được xử lý triệt để nên nay đã nở rộ, biến cuộc sống nhiều người… thành “địa ngục”.
Ăn chặn
Điều dưỡng Trinh, công tác ở bệnh viện nhi lớn nhất nhì TPHCM chia sẻ câu chuyện khiến ai cũng phải bức xúc. Số là, thời gian gần đây những gia đình có con cái bị bệnh hiểm nghèo bỗng dưng thành miếng mồi ngon cho những kẻ trục lợi lòng thương.
Không cần hỏi ý kiến gia đình bệnh nhân, nếu có hỏi thì hỏi chiếu lệ, những kẻ “côn đồ” đã ngang nhiên đưa hình ảnh bệnh nhi mắc bệnh hiểm lên Facebook để kêu gọi từ thiện.
“Có gia đình bức xúc thắc mắc thì lập tức bị hù doạ và đòi xử. Thật không tưởng tượng nổi!”, điều dưỡng Trinh bức xúc.
Theo tìm hiểu, bằng cách đưa lên mạng những hình ảnh, video về người bệnh, những nhóm côn đồ tự lấy tài khoản của mình làm địa chỉ nhận tiền.
Việc lợi dụng lòng nhân ái của người dân đã giúp những kẻ núp bóng làm từ thiện trên mạng có thể dễ dàng kiếm quyên góp được hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Sau khi quyên góp được tiền từ cộng đồng, họ chỉ trích một phần ít trong số đó dành cho những người bệnh, nếu người bệnh đồng ý đăng thông tin.
“Việc ăn chặn này đố người nhà bệnh nhi biết được, bởi tiền chỉ vô tài khoản của kẻ đăng Facebook cũng như địa chỉ liên lạc chỉ mỗi mình họ biết”, điều dưỡng Trinh bức xúc.
Khi liên hệ với Facebook của một kẻ đăng thông tin kêu gọi ủng hộ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn để yêu cầu gặp trực tiếp để gửi tiền quà, chúng tôi luôn nhận được sự từ chối khéo của chủ nhân tài khoản Facebook.
“Người nhà bệnh nhi mặc cảm lắm anh ơi. Em phải năn nỉ “giúp” họ muốn gãy lưỡi họ mới cho phép đó. Có gì anh cứ gửi qua em rồi em chuyển. Đảm bảo không thiếu một xu”, chủ nhân một trang Facebook cá nhân chuyên kêu gọi từ thiện, trả lời.
Lừa đảo
Mới đây, trên Facebook cá nhân một người xuất hiện bài viết “Cô gái chết thâm tím vì mở quạt máy”. Nội dung nói về chuyện cô gái bị tử vong do ngủ trước quạt trong đó kèm theo hình ảnh.
Chỉ trong vài ngày, hàng chục Facebook cá nhân khác chia sẻ và đăng tải nên tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt. Tuy nhiên, người trong bức ảnh là chị M.T hiện vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Chị M.T, cho biết trong một lần ngủ trưa bị bạn tình cờ chụp hình để “dìm hàng”. Tiếp đến, nhân dịp sinh nhật của chị, người bạn này có đăng lên dòng thời gian Facebook để chúc mừng.
“Nào ngờ đã bị ai đó thêu dệt nội dung. Tôi còn khoẻ, còn sống nhưng lại cho là chết. Nhiều người hoảng hốt gọi điện thoại cho người thân của tôi tỏ sự tiếc thương và chia sẻ”, chị M.T hoang mang và thông tin thêm:
“Chuyện lấy hình cá nhân của tôi tung tin đồn bị chết dù có tức nhưng có thể bỏ qua. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận được khi phát hiện kẻ xấu tiếp tục dùng hình ảnh của mình để thêu dệt những câu chuyện bi đát về gia thế để kêu gọi hỗ trợ tiền bạc khiến tôi không thể im lặng”.
Đáng nói là chị M.T đã liên hệ rất nhiều lần với chủ các trang mạng đăng tải thông tin sai sự thật, nhưng đều không nhận được sự phản hồi.
Bi kịch hơn, mới đây đưa con đi khám ở bệnh viện Nhi Đồng 1, chị Hoàng Thanh Y. đã bị chửi te tua và doạ đánh vì tội “dám lừa mọi người”; trong khi chị chẳng biết mình đã làm gì nên tội.
Sợ đám đông kích động, chị Thanh Y. dẫn con đi khám chỗ khác và cố tâm tìm hiểu sự việc thì vỡ lẽ đã có kẻ lợi dụng hình ảnh của mình và đứa con để thêu dệt câu chuyện bi đát nhằm trục lợi từ thiện.
Số là trước đó, chị đưa con gái đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám bệnh. Buổi trưa, mệt nên hai mẹ con nằm ngoài hành lang. Một người đến gần hỏi thăm, chụp hình và thêm mắm giặm muối vào rồi đăng Facebook kêu gọi lòng thương.
Chị Thanh Y. bực tức hỏi: tôi đã làm mọi cách nhưng họ vẫn cứ tiếp tục gửi thông tin tôi lên mạng. Giờ tôi phải làm gì để tự bảo vệ mình?
Xử thế nào?
Một cán bộ công an thuộc cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phía Nam, trả lời phương tiện truyền thông rằng, chiêu thức lừa đảo này xuất hiện ngày càng nhiều. Do người bị hại không biết, không trình báo cơ quan công an nên không có cơ sở xử lý các kẻ lợi dụng.
Đặc biệt, có trường hợp công an tốn rất nhiều thời gian theo dõi và ập vào bắt để điều tra, nhưng sau đó phải thả vì không có chứng cứ chứng minh rõ ràng.
Bởi, không thấy rõ được hành vi hậu quả mà các kẻ lợi dụng sử dụng hình ảnh để dựng chuyện; không chứng minh được lừa ai, ai bị lừa vì người làm từ thiện thường quan niệm “ai làm sai thì tự nhận quả báo”.
Tiếp xúc thường xuyên với các hành vi trục lợi từ thiện như đã nêu trên, điều dưỡng Trinh đã đưa ra lời khuyên: các nhà hảo tâm cần tỉnh táo, kiểm chứng các thông tin liên quan chứ không chỉ đơn thuần thấy đau khổ là giúp đỡ.
Để những đồng tiền từ thiện đến đúng với người nghèo, người bất hạnh, thì cộng đồng cần có sự chung tay thông qua những cơ quan địa phương cụ thể, tránh sự trục lợi từ những kẻ xấu kiếm tiền trên sự bất hạnh của người khác.
Còn theo luật gia Nguyễn Trọng Thanh, Phú Nhuận, hành vi quyên góp tiền dưới danh nghĩa câu lạc bộ từ thiện, tổ chức từ thiện, nhóm từ thiện, quỹ hoặc một cá nhân đứng ra nhận tiền từ thiện rồi ăn chặn, lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, còn xét về mặt đạo đức thì đó là một hành vi trái đạo đức nghiêm trọng.
Hành vi này cần phải được xử lý nghiêm minh về mặt luật pháp để lập lại trật tự xã hội, và phải bị xã hội lên án để trả lại giá trị đích thực của hoạt động từ thiện vì cộng đồng.
Giang Thanh – Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này