07:58 - 03/02/2016
Bến xe miền Đông bình yên đến lạ
Ngày 30 và 31/1 (nhằm ngày 21 và 22 tháng Chạp), bến xe miền Đông chật ních người, nhất là giới sinh viên, về tết.
Nhưng từ ngày 1/2, nhằm ngày 23 tháng Chạp, bến xe miền Đông lại êm đềm như những ngày bình thường. Không còn cảnh xe chen lấn, quay đầu.
Trong phòng vé, rải rác khách ngồi chờ gọi ra xe. Một thanh niên giọng Bắc cho biết: “Còn 30 phút nữa xe mới chạy. Khi nào xe chạy, họ sẽ gọi trên loa, lúc đó mới lên xe”. Trả lời xong, anh quay mặt vào màn hình để chơi game.
Điểm đặc biệt của bến xe miền Đông năm nay là phòng vé vẫn còn sáng đèn nhưng thỉnh thoảng mới có người mua vé mà không cần đăng ký trước.
Nhân viên bán vé của Hồng Hải tuyến Sài Gòn – Pleiku cho biết: từ ngày mai (24) cho đến 29 tháng Chạp ngày nào cũng còn vé. Muốn trả vé, phải mất 20%. Riêng ngày 29 tháng Chạp không được trả vé, xe chạy ban ngày. Quầy vé của hãng xe Mai Linh tuyến Sài Gòn – Ban Mê Thuột dán thông báo còn vé từ 24 – 28 tháng Chạp…
Năm nay không diễn ra cảnh chen lấn mua vé, cò vé hay nhà xe ép hành khách. Có nhiều yếu tố như: Cho khách đăng ký vé qua điện thoại, website….
Các doanh nghiệp như MobiFone tặng vé cho công nhân các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai. Nhiều nhà hảo tâm, tổ chức xã hội dành những chuyến xe miễn phí cho sinh viên, công nhân thuộc các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Thế giới Tiếp thị đã ghi lại vài hình ảnh của không gian bến xe miền Đông vào lúc 20g30 đêm 23 tháng Chạp.
Trọng Hiền
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này