10:19 - 07/03/2016
Ngày Quốc tế Phụ nữ chỉ biết ‘nói cho thỏa cơn mơ’
Tình cờ đọc một loạt những tâm sự của các bà mẹ về chuyện cho con ăn. Lại thấy câu chuyện gia đình bắt nguồn từ đây, từ một vài những chi tiết nhỏ trong đời sống. Chẳng hạn, chuyện cha mẹ cho con ăn như thế nào, và tại sao một người phụ nữ lại hạnh phúc nhờ… chồng.
Ám ảnh tăng cân và cơn trầm cảm của người mẹ
Không thể đổ hết lỗi cho các cô giáo này mà phải nhìn nhận lại từ phía cha mẹ. Chính họ đã yêu cầu con họ phải tăng cân, mập, béo.
Tôi từng nghe mấy bà hàng xóm bàn tán đồn đại với nhau: “Ở trường mẫu giáo con em, mấy đứa nhỏ mập mạp thấy thương lắm, mấy cô nuôi chăm sóc hay lắm!”
– “Để chị đổi trường qua chỗ con em chứ trường con chị, sao con chị nó cứ ốm, sút, bệnh hoài!”
Tôi cũng từng chứng kiến ở nhà ông bà thường khen: “Con Na mập xinh quá kìa, sao mà thằng cu con của con Loan nó ốm, phải bắt nó ăn chớ!”
Thu Huyền, giảng viên đại học Sư phạm đang du học tại Anh kể rằng, tết này cô về thăm nhà, gặp đứa cháu nhỏ sáu tuổi trả lời một người lớn hỏi cháu bao nhiêu ký, bé trả lời tỉnh queo: “Bây giờ vừa mới ăn xong là 28 ký, lúc sáng cân 26 ký, ngày nào mẹ cũng bảo lên cân sau khi ăn nên thuộc luôn”.
Ám ảnh về cân nặng của trẻ, có lẽ bắt nguồn từ đời… ông bà của chúng. Những câu chuyện về thời đói ăn bo bo, suy dinh dưỡng vẫn thường xuyên được kể lại, để rồi đến đời thứ ba trong gia đình gánh hết.
Đứa trẻ sẽ phải ăn vì quá khứ của ông bà cha mẹ nó.
Ngoại trừ những đứa trẻ bị bệnh “trào ngược”. Xin được vinh danh những người mẹ chăm chút cho con từng muỗng cơm, nước mắt rơi lã chã khi phải lau đi lau lại chỗ cơm con nôn và kiên nhẫn đút đi đút lại.
Căn bệnh “dạ dày trào ngược” là một trong những nguyên nhân khiến cho rất nhiều bà mẹ trẻ lần đầu có con đã bị trầm cảm một thời gian rất dài, có người có thể kéo dài đến mười năm sau mới sinh con thứ hai, hoặc có bà mẹ không muốn sinh con nữa.
Nhìn chung, sự kiên nhẫn của các bà mẹ với những đứa trẻ “khó” bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân.
Ngoài nguyên nhân có những đứa trẻ mắc bệnh thật sự, còn lại, chỉ vì cách nuôi con thiếu khoa học, thiếu hiểu biết, lại được “truyền thừa” những nỗi ám ảnh về cái đói, khoảng mười năm trở lại đây, rất nhiều đứa trẻ vô tình là nạn nhân và khiến cho những cha mẹ của chúng cũng trở nên ngày càng sợ… sinh con, nuôi con.
Hạnh phúc của người đàn bà là… người đàn ông có trách nhiệm
Ngày nay, chúng ta có thể xem rất nhiều clip về phương pháp nuôi dạy con, và người mẹ vẫn đóng vai trò rất lớn trong từng bữa ăn, giấc ngủ.
Ngoại lệ thì vẫn có những người cha giỏi giang không kém. Ngay cả trong nhà tôi cũng có một người cha như thế. Người em trai thứ hai của tôi, tướng tá to cao, giang hồ, trước khi có con, đi làm từ sáng đến tối. Nhưng khi vợ sanh xong, cậu đã xin nghỉ ở nhà hai tuần để cùng vợ chăm con.
Cậu làm được tất cả các việc: tắm bé, thay tã, ru con ngủ để cho vợ nghỉ sau khi cho con bú… Nhìn cảnh hai vợ chồng quấn quýt mà cả nhà đều… mơ.
Đối với một người phụ nữ, có thể mọi khổ cực của họ sẽ tan biến nếu họ có được một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm.
Trong chiến tranh, rất nhiều người phụ nữ đã thuỷ chung thờ chồng, không chỉ vì tình yêu mà còn là vì họ tin rằng họ đã được hạnh phúc nhờ người đàn ông mạnh mẽ, can đảm và sẵn sàng hy sinh vì đất nước chứ không phải vì họ. Nhưng chính vì trách nhiệm lớn lao với đất nước, hình ảnh người đàn ông thật cao cả, vô song.
Thời bình, cũng có rất nhiều người phụ nữ đã một lòng vì gia đình, chồng con vì cảm nhận được trách nhiệm mà người đàn ông đã hoàn tất với gia đình.
Bây giờ, để nhận xét một người phụ nữ hạnh phúc, người ta thường nói: “Chồng bả thương con lắm, mà trách nhiệm với gia đình, bả thiệt may mắn!”
“Hạnh phúc của người phụ nữ thiệt… giản dị. Chỉ cần một người đàn ông tốt bên cạnh”, chị gái nói.
Nhưng “cái tốt” mà người phụ nữ định nghĩa, đôi khi cũng rắc rối như bản tính và ham muốn của họ.
Cũng còn phải bàn luận nhiều. Giờ thì tôi chỉ dám chắc, nếu có một người đàn ông trách nhiệm, biết yêu thương người phụ nữ bên cạnh họ và bao dung với cả cái xấu của họ thì càng lý tưởng. Thấy chưa, chỉ tốt thôi, đâu có!
Hồ Trần
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này