09:23 - 04/01/2016
Hâm yêu thương trên đá xám sông Hồng
TTTG.VN – Mùa này sông Hồng đang phơi mình trên bãi đá xám. Chưa bao giờ bãi đá xám lại rực rỡ lau sậy, ngựa và hoa, và ngày nào cũng là lễ hội.
Mùa này bãi sông cỏ lau ưu đãi thiên nhiên, đẹp như một giấc mơ bên bãi đá xám. Phù sa, những con đường còn lưu dấu chân ngựa; ngựa vẫn nhởn nhơ ăn cỏ ven sông.
Những đôi uyên ương tìm đến nơi yên tĩnh này, có dịp để lắng lại bên nhau; có dịp để bế nhau qua những eo nước nhỏ. Bãi đá là cơn cớ, là cơ hội rất sáng tạo cho những chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của mình với người yêu. Nơi mà chỉ cỏ lau và bãi đá biết thôi.
Bãi đá dưới sông, và lau tím trời chiều níu giữ.
Ở khúc sông có chiếc cầu “Kiều” với bờ lau hoa nâu sậm lại, nơi hò hẹn của những đôi vợ chồng người đứng tuổi. Họ tổ chức đám cưới bạc ở cây cầu. Nơi còn có cả một con đường với hai hàng cây thông cao vút. Những chiếc ghế tre, những chiếc chum úp xuống làm ghế ngồi.
Hình ảnh của quê Việt xưa. Quê Việt thật cũ. Các bạn trẻ đã tìm đến đây, người muôn phương nhận nhau qua giọng Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, họ gọi nhau vang khúc sông này.
Tình yêu không biên giớiBuổi chiều muộn, bà cụ ngồi quạt ngô nướng ngay bến sông kể lại: nơi này còn linh thiêng lắm, tuy ngôi đền xưa thờ tình yêu đôi vợ chồng bên kè đá, đã xoá đi do lũ lụt nhiều năm; những vẫn có những cặp vợ chồng tin vào sự linh nghiệm ở bãi đá.
Tương truyền xưa, có đôi vợ chồng làng Sù – nay là Phú Thượng Tây Hồ – vừa cưới nhau xong, lính đã bắt người chồng đi kè đá. Người chồng bị thuyền và đá kè chết, người vợ trẻ này lo chu toàn cho chồng xong, cũng đập đầu vào đá, nguyện theo chồng.
Các cặp vợ chồng đến đây tạ ơn giời đất mỗi khi tết về. Có cặp còn tặng lại những món quà ở vườn đào ngày tết, vườn hoa bến sông. Có cả những cặp ở nước ngoài từ Mỹ, Canada, châu Phi… tìm về đây, nơi bãi đá chỉ để chụp bộ ảnh cưới kỷ niệm ngày về Việt Nam, ngày về Hà Nội, ngày có mưa phùn và có gió ấm.
Nếu bạn quên mang theo quần áo đẹp thì dịch vụ chụp ảnh cũng ăn theo bãi đá. Ở đó có cho thuê áo dài, kimono, áo truyền thống Hàn Quốc, khăn xếp, áo mớ ba mớ bảy Việt Nam.
Và để cho các nàng thể hiện với người yêu của mình, những đường cong của cơ thể và của hoa, được trình bày trên một sân khấu hoa ngoài trời ngay trên bãi đá sông Hồng. Có dịch vụ trang điểm nữa. Tuy nhiên có đôi giản dị, họ cần sự tự nhiên như vẻ đẹp của sông Hồng ngày nắng đẹp.
Một đôi trẻ từ Đà Lạt tìm ra bãi đá, anh Dương Bình, chị Thu Ngọc. Họ cho rằng vườn hoa Hà Nội khác hẳn Đà Lạt. Vườn hoa có cả dòng sông Hồng như một chiếc khăn choàng lên hoa và nước.
Vẫn còn có một con thuyền hoa và cây cầu Long Biên cũ kỹ, với những đinh khuy mắc vào lòng người nỗi nhớ về bãi đá xám với câu chuyện tình yêu xưa.
Ngoảnh lại bên phía bắc con sông là cây cầu Chương Dương hiện đại, ấn tượng, một con thuyền hoa lưu lại bến sông, cái cối xay gió. Đôi bạn trẻ Đà Lạt chỉ tiếc không lưu lại lâu hơn ở bãi đá sông Hồng.
Hồng Hạnh, từ Sài Gòn ra Hà Nội, nói: “Để coi sông Hồng khác sông Sài Gòn ra sao, nhưng bãi đá và người đi câu tôm nom nhỏ xíu thôi à. Mà bắp nướng sông Hồng sao mà ngọt dữ vậy, em đã ăn bắp nướng thay cơm”.
Ngô nướng ở sông Hồng vừa bẻ ở vườn xong, quạt trên bếp than hoa nó có một vị ngọt mềm và thơm lắm. Ở chợ bến sông còn một loại bún đếm trăm, bún nhỏ như con hến nhỏ, em ăn với đậu mơ nướng chấm mắm tôm chanh ớt, ngon lắm. Đấy là vị Hà Nội khác Sài Gòn đó em, và ngoài này, ăn nước mắm vị chua hơn người Sài Gòn em ạ.
Lại có tiếng guitar vang lên từ cỏ hoaCác bạn trẻ đi chơi sông chụp ảnh, cưỡi ngựa chán, rồi ngồi chơi đàn. Con trai cứ như con gà trống tập gáy, căng ngực lên hát, con gái thì hát và nhảy. Bãi đá đã trở thành sân khấu của mỗi một cảm nhận của từng lứa đôi. Một đôi vợ chồng trẻ khác đối thoại bên bãi đá.
Lời vợ trẻ: “Hôm nay chủ nhật em cho anh uống say, đợi hết say, chiều về đón con bên bà ngoại, và nhớ đừng có khoe trốn con đi chơi với vợ nghe chưa”. “Ôi vợ ơi, lãng mạn với vợ cũng không được khoe với mẹ em nhỉ,… này cấm đấy, không lần sau, không trốn con đi hai đứa được đâu”.
Đối thoại này cỏ lau sông Hồng lại rung rinh nghiêng ngả.
“Ừ, anh không nói với mẹ được chưa. Vợ lãng mạn ơi…” Và anh ta ngáy trên đùi vợ. Bãi đá lại chứng minh rất nhiều tình yêu được hâm nóng lại của những cặp vợ chồng gửi con ông bà ngoại đi công tác tận bãi đá sông Hồng; ít ra cũng có một ngày ôm nhau không bị ông bà lườm nguýt và con thì như chiếc đuôi bám theo.
Đó là lý do vì sao bãi đá sông Hồng không gửi giấy mời mà bạn trẻ khắp muôn phương tìm đến.
bài, ảnh Hoàng Việt Hằng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này