15:11 - 15/01/2016
Đó là yêu hay cảm xúc ‘vớ vẩn’
Sau bài viết Yêu tuổi học trò số 2/2016, cô Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên đại học Sư phạm khoa tâm lý đã gửi đến cho TGTT góc nhìn của cô về vấn đề này, rất cần được phụ huynh quan tâm, chia sẻ.
Một đồng nghiệp của tôi cũng có con trai ở tuổi vị thành niên, khi con mới 12 tuổi thì cậu đã bắt đầu gắn bó với một cô bạn.
Mẹ của cậu xem đó là chuyện có thể xảy ra ở tuổi này, có chút lo âu nhưng cố gắng không thể hiện ra điều đó. Cô tiếp tục duy trì mối quan hệ gần gũi, trò chuyện, lắng nghe con và cậu bé không ngần ngại kể về bạn gái cho mẹ nghe.
Khi cô đi công tác, cô mua quà cho cả bạn của con trai, thỉnh thoảng nói con đưa bạn về nhà chơi, mời cả cô bạn tham gia các chuyến đi dã ngoại của gia đình cô, khéo léo khuyên bảo chuyện học hành và các ứng xử khác một cách rất tự nhiên. Cả hai đều học tốt, tham gia các hoạt động xã hội tích cực và ngoan ngoãn.
Đến nay, ở tuổi 17, cả hai đang du học tại Mỹ cùng nhau sau năm năm gắn bó. Cô bộc bạch: ai cũng nói tuổi teen thì xốc nổi, mình cũng nghĩ tụi nó quen chơi chơi cho vui, ai dè tụi nó rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong tình cảm.
Đương nhiên, không ai đoán trước được tương lai, nhưng những gì hai cô cậu tuổi teen đó đang thể hiện cho thấy không phải mối tình tuổi học trò nào cũng mang lại hậu quả tiêu cực, và việc quan tâm nhưng không cấm đoán của phụ huynh thì hữu ích hơn nhiều so với hành động ngăn cản khắt khe.
Với trẻ tuổi teen, sự biến đổi nhanh chóng về mặt thể chất cũng ảnh hưởng đến sự hình thành xúc cảm giới tính với bạn khác giới. Biểu hiện này là rất tự nhiên, phù hợp với sự phát triển tâm lý của lứa tuổi, cha mẹ nên chấp nhận.
Những xúc cảm ấy có thể chưa chín chắn, sâu sắc tới mức được gọi là tình yêu theo quan điểm của người lớn, nhưng với trẻ, các em có thể một mực khẳng định: Đó là yêu.
Điểm này, cha mẹ không nhất thiết phải tranh cãi để có câu trả lời rạch ròi với trẻ, tôn trọng những rung động, vui buồn trong mối quan hệ tình cảm này, không xem đó là “vớ vẩn, trò con nít ranh” thì sẽ khuyến khích trẻ bộc bạch nhiều hơn về “người yêu” của mình.
Một lời khuyên nói chung cho tất cả người lớn là khi đối diện với tình yêu tuổi học trò của con em mình, hãy thử nhớ lại tuổi teen của chính mình, có lẽ, chúng ta cũng đầy cảm xúc “vớ vẩn” như thế và hãy cảm thông cho trẻ. Một lý do cực kỳ quan trọng của việc không cấm đoán đó là: một cơ chế phản ứng rất tự nhiên của con người nói chung khi bị tấn công thì chúng ta thường gia tăng sự phòng vệ.
Sự cấm đoán của cha mẹ càng đẩy những đứa trẻ lại gần nhau và sẵn sàng chống đối cha mẹ để bảo vệ tình cảm của mình. Kết quả, cả cha mẹ và trẻ đều tổn thương. Nếu thấy con cái đang dính vào một mối quan hệ nguy hiểm, cha mẹ cũng cần bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng, nghiêm túc cùng con, khéo léo chỉ ra những rủi ro khi con duy trì quan hệ với đối tượng kia.
Nếu thấy con đang gắn bó với một đứa trẻ khác mà không ảnh hưởng đến việc học, không tập nhiễm các ứng xử tiêu cực thì hãy chấp nhận, duy trì quan hệ gần gũi, tâm sự để định hướng cho con trong việc bảo vệ bản thân và tình cảm một cách tốt đẹp.
Có mấy ai không vụng dại ít nhất một lần trong tình yêu, tuổi dậy thì có thể cũng va vấp, sai lầm, nhưng tình yêu vốn dĩ không còn là đặc quyền của người lớn, cha mẹ hãy chấp nhận điều đó để dạy con trưởng thành dần qua tình yêu, mà không phải trả những cái giá quá đắt.
Nguyễn Thị Thu Huyền
Thế Giới Tiếp Thị
Ông Trần Bình Minh, nhà sưu tập sách: Ngày xưa, lúc còn đi học, bọn tôi rất thích đọc những cuốn sách viết về tình yêu tuổi học trò như: sách của Paul Gallico: Con búp bê diệu kỳ, Con chim trốn tuyết… đọc Tuổi Hoa. Tôi dự định, khi con gái tôi tuổi 15, tôi sẽ nói với con: Con có thể làm bất kỳ điều gì con muốn để cảm nhận cuộc đời. Và khi con mắc sai lầm, con đừng nghe lời ai khuyên nhủ mà hãy quay về với cha.
Bà Thanh Thuý, hội quán Các bà mẹ: Ngày trước, sách viết cho tuổi học trò rất nhiều, những tác giả quen thuộc như Đoàn Thạch Biền, Mường Mán, Từ Kế Tường… và giờ thì có Nguyễn Nhật Ánh. Tình yêu tuổi học trò đi vào văn chương, và giúp cho các em có những cảm xúc hướng thiện khi đến tuổi biết yêu. Có lẽ bây giờ, những trang viết như vậy ít quá nên sự lãng mạn của đời sống cũng giảm đi, người ta hành xử bạo lực với con mình rất ác. Còn những đứa trẻ mới lớn, nếu không có những câu chuyện hướng thiện để giúp xây dựng nhân cách và làm đẹp tâm hồn, các em cũng sẽ rơi vào những bi kịch đời sống.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này