11:12 - 23/03/2016
Bản thảo và nhà xuất bản
Là vì xứ mình có NXB Chết Ráo, khi nào mọi người đều đã qua đời, chắc chắn sách này sẽ được cấp giấy phép in thôi.
Tí thân yêu của ba,
Năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào đặt tại vùng biển của Việt Nam, ba và các bạn có sưu tầm tư liệu, viết cuốn sách “Những điều cần nói với con cháu về quan hệ với Trung Quốc”.
Nhóm tác giả hết sức tâm đắc, mang đứa con tinh thần đi tới các nhà xuất bản (NXB) để xin giấy phép.
Đầu tiên, là NXB Rất Trẻ, sau đó theo tư vấn của cán bộ lãnh đạo ngành xuất bản, ba và các chú tự rút để chuyển NXB Tổng Quát cho đúng chức năng hơn.
Thế nhưng lần nào hỏi thăm cũng nghe bảo chờ chỉ đạo của cấp trên lâu quá, sốt ruột, tác phẩm lại được chuyển qua NXB Nước Non.
Không được trả lời, ba bèn đem bản thảo tới NXB Còn Trẻ. Họ nói tựa sách là “Nói với con cháu” thì đưa cho NXB Tuổi Già hợp lý hơn.
Tuổi Già cũng lắc đầu, ba mang tới NXB Quốc Tế, NXB này nói OK nhưng cơ quan chủ quản của họ lại từ chối.
Ba không chịu thua, đem qua NXB Xuất Tất, trong bụng chắc thế nào lần này cũng được, ai dè, họ bảo không đúng chức năng.
Một chú ở Xuất Tất hỏi ba trong tựa sách có chữ “nói”, sao không đưa qua NXB Âm Thanh?
Nhưng qua đó họ thấy có hai chữ “quan hệ” bèn chỉ qua NXB Gia Đình. NXB này dứt khoát không in, vì cho rằng chuyện Trung Quốc không liên quan gì đến gia đình.
Thất vọng, ba và các chú họp, bàn và thấy chỉ còn NXB Giao Thiệp là đúng chức năng nhất. Sở dĩ lâu nay không đưa NXB này vì nghĩ đây là NXB đáng chán nhất.
Y như rằng, nộp bản thảo mấy năm rồi mà cứ im lặng như tờ, chẳng thấy họ giao thiệp lại.
Đã mười NXB từ chối rồi, thôi, coi như hết hy vọng đời ba sẽ in được cuốn sách này, ba giao lại cho con. Đọc tới đây, chắc con sẽ thắc mắc tại sao ba lại nghĩ là đời con in được hả?
Là vì xứ mình có NXB Chết Ráo, khi nào mọi người đều đã qua đời, chắc chắn sách này sẽ được cấp giấy phép in thôi.
Người hóng chuyện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này