14:04 - 10/03/2016
Tôi đã suýt bóp cổ cậu thanh niên đó trong thang máy
Tối qua, đi làm về như thường lệ tôi bước vào thang máy với tâm trạng hơi mệt một tí. Bỗng vui vì người đi cùng thang máy đã bấm sẵn số tầng 15.
Nhưng buồn ngay vì cậu thanh niên đó lại châm thuốc hút trong thang máy. Tôi vội nhắc: “Không hút thuốc em ơi”. Cậu trai trả lời “Em bị nghiện anh ạ”. Mình bảo: “Nghiện cũng không nên hút trong thang máy. Vì nguy hiểm”.
Cậu ấy hất hàm: “Thích hút đấy thì làm sao”.
Khoảng thời gian từ tầng hầm lên tầng 15 trong 4 m2 chỉ có 2 người, tôi đã nghĩ là đủ thời gian để tôi bóp cổ cái thằng ôn con lấc cấc này. (Tôi lượng hóa rồi, thằng này cũng chỉ cao tới cổ tôi thôi – Ăn được).
Nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, tôi mỉm cười trả lời “Vậy tùy em”. Rồi cửa thang máy mở, mỗi người về một nơi. Không có cuộc đánh đấm, hay giết người nào xảy ra trong thang máy như các bộ phim vẫn chiếu.
Chỉ còn hơi thuốc lá ở lại!
Chợt nhớ tới lần phỏng vấn nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan về quá trình hội nhập của Việt Nam. Ông chia sẻ, ngoài những thành tựu đã được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Có một thực tế, khi mở cửa, đổi mới chúng ta chưa chuẩn bị đủ hành trang để người dân (kể cả quan chức) thích ứng với sự đổ bộ của các nền văn minh, chưa tạo lập được nếp sống văn minh.
Rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng từng nói, chúng ta có cao tốc, đã xây dựng được 750 km cao tốc, nhưng chúng ta chưa có văn hóa cao tốc.
Mở rộng ra, có thể thấy VN đã phát triển rất nhiều về hạ tầng giao thông, xây dựng. Những con đường mới được mở ra khắp nơi, khang trang, đẹp đẽ (tất nhiên cùng với nó là các trạm BOT). Nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm tại Hà Nội và TP.HCM. Nhưng chúng ta chưa có văn hóa chung cư.
Vì thế, vừa qua mới có kẻ đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, để rồi đâm vào xe đi đúng chiều khiến 2 vợ chồng đi đúng chiều thiệt mạng. Giữa thủ đô, có kẻ mở cửa ôtô đứng ra đái vào con lươn trên đường Huỳnh Thúc Kháng
Kẻ lên xe camry rồi nhấn gas… khiến bao đau thương phủ lên các gia đình.
Người ta vô tư mới đốt vàng mã làm cháy chung cư. Vì thế vào thang máy, thay vì chờ người ra rồi mới vào, có khi người ta lại ùa vào khiến cho kẻ muốn xuống chưa kịp xuống đã phải lên!
Nhiều chuyện bi hài và bi kịch sẽ còn xảy ra!?
Nguyễn Công Khanh
Theo SKCĐ
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này