07:57 - 23/02/2016
Tức quá!
– Giỏi quá! Tức quá! Phải rửa hận chớ!
– Ông đọc tin gì mà cảm thán dữ vậy?
– Một cuộc cầu hôn, y như chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
– Chà! Nghe hấp dẫn quá!
– Cô công chúa vừa xinh, vừa có của hồi môn cực lớn. Rất nhiều chàng trai cầu hôn, phải qua nhiều vòng loại mới tìm ra người xứng đáng.
– Điều kiện tham dự chắc cực khó ông nhỉ?
– Tất nhiên. Cuộc đua tài có nhiều thử thách và cạnh tranh quyết liệt. Chàng trai mà tui ủng hộ đã vượt qua nhiều đối thủ cho tới thử thách cuối cùng…
– Chắc là lại yêu cầu những sản vật cực hiếm, kiểu gà chín cựa, ngựa chín hồng mao?
– Đâu có! Thời hiện đại mà ông. Yêu cầu nghe rất đơn giản: phải tự lực, không được dựa dẫm, cậy nhờ cha mẹ.
Dễ vậy mà anh ấy lại thua! Tức ơi là tức!
– Rồi! Vậy là chàng trai của ông kiểu “nhà mặt phố, bố làm to”, học đại học còn phải nhờ mẹ đưa rước? Thua là phải rồi!
– Không! ngược lại, ảnh tự bươn chải, vượt qua bao nhiêu khó khăn, tự lo đầu tư làm ăn, cha mẹ không hề giúp vốn, không ngó ngàng gì tới. Thậm chí, ngoài khoản thuế phí theo quy định cho toàn bộ họ hàng, ảnh còn phải chịu phí bôi trơn và hàng trăm thứ rào cản phi lý khác… Phải nói ảnh cực kỳ giỏi!
– Ủa? Vậy sao ảnh rớt?
– Đó! Đó! Tại thói quen tuyên truyền kể công, cha mẹ, họ hàng đi đâu cứ ra rả là luôn hỗ trợ ảnh, nên ảnh bị loại, vì vi phạm.
– Ác thật! Ủa mà nãy giờ tui vẫn chưa biết tên công chúa và tên chàng trai khốn khổ.
– Công chúa WTO còn chàng thanh niên tội nghiệp của tui là Nguyễn Văn Doanh Nghiệp Việt.
Người hóng chuyện
Thế Giới Tiếp Thị
Có thể bạn quan tâm
Từ ngày 1/8, TP.HCM thu phí ôtô đậu lòng đường
Nhiều mẫu iPhone bị cấm bán ở Trung Quốc
AI và Robot – mối đe dọa hay cơ hội mới với thị trường lao động?
Đề xuất bỏ quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 50 năm
Trẻ em tiêu tốn hàng triệu USD cho các game trên Facebook
Tags:doanh nghiệp việtwto
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này