08:56 - 30/03/2016
Bản hợp đồng hoàn hảo
“Anh cứ nói thế. Em thì chẳng “care”, nhưng luật đã quy định rõ ràng. Anh là chủ nhà cũ sắp rời đi mà tuyển sẵn người giúp việc cho chủ mới, em thấy nó sao sao í!”
– Alô! Anh Quốc hả? Hội đây!
– Ừ, đang bận tíu tít cả lên đây này! Có gì không?
– Em gọi để nhắc anh nhớ bàn giao nhà đúng tiến độ như trong hợp đồng thôi.
– Ui, cậu khéo lo! Tớ đã chuẩn bị tất. Đang tuyển lựa quản gia, đầu bếp, bảo mẫu, cô giáo dạy kèm, người làm vườn, bác sĩ gia đình… đủ hết cả rồi, chỉ còn chờ hiệp thương, à quên, hổm rày đọc tin bầu cử hoài nên tớ nhầm, hoàn tất thủ tục là xong.
– Ý! Việc tuyển chọn những vị trí ấy phải để em lo mới đúng chứ ạ? Mấy người đấy làm việc cho em mà.
– Ối dào! Vẽ chuyện! Ai tuyển cũng thế! Tớ lo thì cậu khoẻ, chỉ việc ngồi chơi.
– Anh cứ nói thế. Em thì chẳng “care”, nhưng luật đã quy định rõ ràng. Anh là chủ nhà cũ sắp rời đi mà tuyển sẵn người giúp việc cho chủ mới, em thấy nó sao sao í!
– Sao với giăng! Trước giờ cái toà nhà này chỉ toàn quản lý theo kiểu ấy. Chỉ là khác nhau cái người đứng tên trên bản hợp đồng thôi! Hồi thời tôi ấy, tiếng là tôi được tuyển nhưng cũng có phải tôi đâu, toàn ông nọ bà kia gởi, giới thiệu, ấn vô, không nhận đếch có được!
– Um, em với anh chẳng qua cũng chỉ là những người được bác Dân, người chủ thật sự của căn nhà này giao cho quản lý, khai thác… Chỉ sợ bác ấy không chịu.
– Bác Dân có biết gì đâu. Bác có hỏi thì mình cứ nói lý do là cần động lực mới, khí thế mới.
Hội – ráng nói thêm câu chót:
– Thôi, anh tính vậy cũng được. Vậy lúc em nhận nhà, em vẫn phải làm lại thủ tục tuyển dụng bộ máy giúp việc chứ nhỉ? Để coi, em sẽ gọi đó là công việc kiện toàn nhân sự.
– Tít, tít, tít…
Đầu dây bên kia đã gác máy.
Người hóng chuyện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này