15:48 - 05/01/2017
Xe dù, bến cóc lại làm mất mặt thanh tra
Không cần phải bình luận, chỉ cần nhìn vào những văn bản được ban hành và truyền tải trên phương tiện truyền thông đại chúng thì ai cũng có thể thấy, năm 2016 là năm chính quyền TPHCM quyết tâm nhiều nhất trong việc trị xe dù, bến cóc.
Tuy nhiên với những diễn biến xe tết như hiện tại thì có thể nói, quyết tâm của thành phố vẫn chỉ là quyết tâm. Theo đó, xe dù, bến cóc vẫn cứ ngang nhiên hoạt động. Phải chăng thành phố đã bó tay hay tại vì lực lượng thực thi nhiệm vụ “dư tay”? – là câu hỏi dư luận bức xúc đặt ra.
Dư luận bức xúc là đúng, bởi thực trạng xe dù, bến cóc thi nhau chặt chém hành khách đã tồn tại nhiều năm và cứ năm sau chính quyền lại quyết tâm cao hơn năm trước để triệt.
Thế nhưng khổ thay, nạn xe dù, bến cóc thi nhau hoành hành ở dịp cao điểm đi lại tết Nguyên đán xem ra cứ năm sau cao hơn năm trước. Nạn xe dù, bến cóc chặt chém cũng tương tự năm trước ít hơn năm sau.
Cụ thể, cũng năm ngoái, các hãng xe hoạt động tại bốn bến xe của TPHCM là bến xe Miền Đông, Miền Tây, Ngã Tư Ga và An Sương chỉ được tăng giá vé tết từ 20 – 60%, bù chiều xe chạy rỗng dịp tết và được sự giám sát nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng, thì ngược lại, nhiều xe dù núp bóng xe hợp đồng, hoạt động bên ngoài bến lại tha hồ hét giá cao gấp hai, ba lần nhưng cứ thế vô tư hoạt động, trước sự ra quân kiểm tra “rầm rầm” của cơ quan chức năng (như đã cam kết) (?!).
Bằng chứng là giờ – khi xe tết thương hiệu không còn cửa mua – nhiều người phản ánh hãng xe The Sinh Café (quận 1, TPHCM) bán vé TPHCM – Đà Nẵng trong những ngày cao điểm tết là 1,2 triệu đồng/lượt giường nằm. Giá này, so với giá vé hiện tại cho tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng mà các hãng xe chất lượng cao đang bán với mức trung bình 360.000 – 400.000đồng/vé, thì tăng hơn gấp ba lần.
Vậy mà họ cứ vô tư bán, trong khi đây là đơn vị chỉ hoạt động ở lĩnh vực xe chạy hợp đồng, chứ không phải tuyến cố định mà được bán vé. Tương tự, những ngày này, phương tiện truyền thông liên tục phản ánh trên địa bàn quận Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh… có hàng loạt nhà xe dù công khai bán vé tết với giá cao gấp ba lần ngày thường.
Kinh hoàng nhất là ở đường Bình Long (quận Tân Phú), đoạn đường chưa đầy một cây số nhưng có đến năm nhà xe đi các tuyến miền Trung gồm Tuấn Tú, Đình Nhân, Hoàng Nam, Xuân Tùng, Mười Phương ngang nhiên bán vé tết mà không bị ai sờ gáy.
Trong khi xe dù, bến cóc hoành hành như chốn không người thì trả lời phương tiện truyền thông, trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ – sở Giao thông vận tải TPHCM, lại cho rằng, dịp cao điểm phục vụ tết, thanh tra sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp thanh tra sở Tài chính lập đoàn kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kê khai giá vé và tổ chức bán vé xe trong dịp tết, doanh nghiệp nào kê khai một đằng bán một nẻo sẽ bị xử phạt dựa trên các bảng kê khai.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp kê khai giá vé đều nằm trong bốn bến xe lớn, do đó các cơ quan chức năng dễ dàng kiểm soát. Còn các nhà xe hợp đồng hoạt động ngoài bến không kê khai giá vé, xuất vé cho hành khách kiểu thuận mua vừa bán nên không có cơ sở để xử lý. Việc xử lý chủ yếu tập trung vào các hành vi đón trả khách sai quy định, sai hành trình, không có hợp đồng vận chuyển…
Vậy là thêm một năm nữa, xe thương hiệu có kê khai giá không đủ bán, xe dù vô tư hoạt động, bất chấp những quyết tâm bằng văn bản của các cơ quan hữu quan trong việc xử xe dù, bến cóc. Đồng nghĩa hàng vạn hành khách về quê ăn tết tiếp tục bị chém đẹp.
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này