10:05 - 24/02/2019
Xấu hổ xong là… hết chuyện!
Tại buổi làm việc với sở Nội vụ mới đây, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kể chuyện ông ấn tượng việc một doanh nghiệp gửi hồ sơ xin tham gia chương trình kích cầu, nhưng bị các sở, ngành quay vòng vòng.
Sau khi mất thời gian một năm rưỡi tới lui, hồ sơ của doanh nghiệp này được chuyển đến chủ tịch UBND TP.HCM tham mưu trả lời không được.
Điều này đã khiến cho bản thân ông thấy xấu hổ với cách làm việc của các cấp dưới. Ông đặt vấn đề về chuyện quan liêu, cửa quyền để nhắc nhở về cách quản lý, giải quyết hồ sơ của các sở, ngành.
Nghe câu chuyện này của người đứng đầu chính quyền TP.HCM, dư luận cho rằng cách khiển trách các sở, ngành của Chủ tịch thành phố vẫn không thể làm họ tâm phục khẩu phục. Dư luận đặt câu hỏi tại sao không xử lý những cán bộ nào đã ngâm hồ sơ để làm gương, răn đe những người khác?
Nhiều năm qua, rất nhiều luật, quy định, văn bản hướng dẫn đã ban hành hướng đến “một cửa, một dấu” giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi, nhưng thực tế mọi thứ vẫn cứ ì ạch. Nhiều doanh nghiệp, người dân vẫn phản ánh bị các cơ quan hành chính “hành” với nhiều lý do.
Thế nên, câu chuyện của chủ tịch UBND thành phố kể không có gì là mới. Nếu muốn tốt thì phải “trảm” những người đã “hành” cho doanh nghiệp, người dân vật vã, mệt mỏi trong 17 tháng trời…
Nếu cứ tiếp tục “giơ cao đánh khẽ”, cứ mãi điệp khúc “nhắc nhở, cảnh cáo, rút kinh nghiệm”… sẽ không bao giờ “trị” được cán bộ cố tình “ngâm” hồ sơ, “hành” dân, doanh nghiệp.
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này