11:46 - 03/03/2019
Sinh viên tổ chức cướp: sốc, sợ và bức xúc!
Công an đang tạm giữ bảy người, gồm hai nữ và năm nam về hành vi dàn cảnh “cướp tài sán” tối hôm 13/2 tại đường Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp. Đáng nói nhóm này lại là sinh viên của một số trường đại học ở khu vực TP.HCM.
Vụ bảy sinh viên đại học (cả nam lẫn nữ) tụ tập, dàn cảnh cướp tài sản trước siêu thị Lotte ở TP.HCM, đã thực sự gây sốc cho nhiều người; bởi với sinh viên mà tổ chức thành băng nhóm cướp có tổ chức, có kế hoạch là chuyện không thể chấp nhận.
Càng không thể chấp nhận hơn khi nghe qua lời khai của các sinh viên trên. Đó là họ hành động vì mâu thuẫn với nạn nhân khi đang ăn uống chơi bời ở khu phố Tây – phố đi bộ Bùi Viện, quận 1. Họ không hề biết đó là… hành vi cướp tài sản.
TP.HCM có rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang tranh thủ từng giờ không phải lên lớp để làm thêm trang trải cuộc sống, học hành, trong khi bảy sinh viên trên lại tụ tập thành nhóm chơi bời và sẵn sàng trả thù những ai xích mích với mình.
Đã là sinh viên thì bảy đối tượng trên không thể nói là không biết hành vi dàn cảnh, phân vai cướp tài sản của người khác là phạm pháp. Mà giả dụ đó là lời khai thật và nhận thức thật của bảy sinh viên trên, thì rõ ràng đây là những sinh viên chỉ lo chơi, không lo học. Trên ghế giảng đường, những kiến thức cơ bản về pháp luật họ đều đã được học, tại sao lại không hiểu luật?
Từ câu chuyện trên, các trường đại học nên có biện pháp giáo dục, quản lý sinh viên chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trong trường hợp sinh viên có lối sống lệch lạc, chơi bời, kết quả học tập yếu kém, nên đình chỉ, buộc thôi học. Không nên vì chạy theo số lượng sinh viên hoặc quá coi trọng kiến thức mà xem nhẹ đạo đức, lối sống của sinh viên. Làm như vậy chỉ có uổng công đào tạo, dạy dỗ.
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này