09:46 - 26/01/2017
Người nghèo đón tết
Không áo mới lụa là, cũng không hoa mai, hoa đào rực rỡ, nhiều gia đình lao động nghèo đang sinh sống tại TPHCM vẫn đón một mùa xuân giản dị trong tình yêu thương, hạnh phúc.
Với họ, tết là lúc chỉ cần các thành viên trong gia đình dành sự quan tâm, chăm lo cho nhau.
Ấm lòng khi tết đến
“Còn 2 vé cuối, mua giúp chú nha con, ngày cuối năm rồi”, nghe lời mời, nhìn qua tôi thấy người đàn ông khoảng 60 tuổi, ngồi trên xe lăn, miệng nở nụ cười với hàm răng cái còn cái mất. Móc vội tiền trong túi ra mua ủng hộ chú, nhìn lại thấy đồng hồ chỉ gần 2 giờ chiều. Nhận tiền, người đàn ông cảm ơn tôi rối rít: “Bữa nay chú đi bán sớm hơn mọi ngày để mong bán xong hết vé số, về đi chợ tết. Chú tên Trần Hữu Phát, nhà quận Phú Nhuận (TPHCM)”.
Chuyến đi sắm tết của chú Phát bắt đầu từ việc ghé vào một quầy bán quần áo trên lề đường. Chọn lựa một lúc, chú mua được 2 bộ đồ mới. Điểm dừng chân kế tiếp của chú là nơi bán các chậu hoa ngày tết. Nhìn ngắm một lượt, chú chọn mua 2 chậu hoa vạn thọ. Và cuối cùng, chú ghé vào một tiệm tạp hóa để mua ít nhang đèn.
Đón chú trong căn nhà cũ kỹ, là 2 người em mắc bệnh tâm thần. Khi chú Phát đưa ra hai bộ quần áo mới, các em chú vui mừng như những đứa trẻ thơ được mẹ sắm cho đồ mới mặc ngày tết. Hai chậu hoa vạn thọ, chú cẩn thận đặt ở thềm nhà, nơi mà di ảnh của mẹ chú có thể nhìn thấy được.
“Ngày còn sống, mẹ chú rất thích hoa vạn thọ, ngày tết dù có mua hoa gì thì trong nhà cũng có hai chậu vạn thọ. Từ ngày mẹ mất, nhớ mẹ, ngày tết chú cũng mua hoa này để mẹ vui lòng”, chú Phát chia sẻ.
Bị sốt và liệt hai chân năm lên 10 tuổi, mặc cảm với bản thân, chú Phát chỉ biết lầm lũi phụ giúp ba mẹ chăm em. Lớn lên, đi bán vé số, có tiền lại lo cho ba mẹ và các em. Khi ba mẹ mất, chú lại càng cố gắng để chăm nom, lo lắng cho các em bị bệnh. Chính vì lẽ đó mà chú Phát không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chú bảo sợ phải làm khổ con gái người ta. Năm nào cũng vậy, dù thiếu thốn, chú vẫn sắm cho các em quần áo mới, bàn thờ của ba mẹ cũng đầy đủ bánh trái. Những ngày cuối năm, chú tranh thủ bán về sớm để quét dọn, lau chùi nhà cửa.
“Thấy hoàn cảnh của tôi, chính quyền địa phương năm nào cũng tặng quà tết để trong nhà có bánh mứt”, chú Phát bày tỏ. Bản thân chú, 3 ngày tết vẫn đi bán vé số, bởi nghỉ một ngày thì lấy gì lo cho các em. Điều làm chú ấm lòng là những ngày tết, nhiều khách không chỉ mua ủng hộ vé số mà còn mừng tuổi chú bằng những bao lì xì đỏ chói.
Tết là quây quần bên nhau
Còn trong căn nhà nhỏ của gia đình chú Trần Văn Ninh (bảo vệ trường học, nhà quận Gò Vấp, TPHCM), những ngày cận tết luôn đầy ắp tiếng cười. Các thành viên trong gia đình chung tay sắp xếp lại mọi thứ cho thật ngăn nắp và sạch sẽ. Từ giữa tháng Chạp, bộ lư đồng trên bàn thờ ông bà đã được chú Ninh và cậu con trai lau chùi sáng bóng. Trong nhà, không có vật gì quý giá ngoài chiếc tủ thờ và bộ lư đồng. Cô Phạm Thị Hồng, vợ chú Ninh cùng con gái vừa đi chợ về. Cô bảo con gái lấy cẩn thận cặp bưởi để lên bàn thờ ông bà.
“Tết mình ăn sao cũng được, nhưng bàn thờ ông bà phải thật tươm tất”, cô Hồng cho biết. Chính vì vậy mà dù bị thoái hóa hai khớp, đi đứng khó khăn, nhưng ngày cuối năm cô vẫn đi chợ để chọn mua trái cây ngon về cúng ông bà. Còn chú Ninh mấy tháng trước mới mổ bướu máu ở gan, phải nghỉ làm ở nhà, cũng cùng con dọn dẹp nhà cửa để đón tết. Cô Hồng tính: “Bánh tét thì đã có các chị hội phụ nữ tặng, bánh mứt thì đã có liên đoàn quận 3 gửi cho, giờ chỉ cần nấu nồi thịt kho trứng, chuẩn bị đồ chay nấu cúng ông bà ngày mùng 1 Tết, rồi mua ít dưa hấu nữa là tết đã đủ đầy”. Với vợ chồng cô Hồng, ngày tết không cần mâm cao, cỗ đầy, chỉ cần các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc, bình an là được.
Chúng tôi gặp chị Trương Thị Vân, tạp vụ Công ty Aeon delight (quận Gò Vấp), trong buổi trao quà tết tặng người lao động bị bệnh hiểm nghèo. Cầm trên tay túi quà và 1 triệu đồng được hỗ trợ, chị mừng lắm. Chị bảo, nhiêu đây là đủ để cả nhà chị có mùa xuân trọn vẹn rồi. Bản thân chị bị bệnh, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố đi làm để cùng các con chăm lo cho bà nội bị tai biến.
Căn nhà mục nát của gia đình chị đã xiêu vẹo, mỗi khi mưa xuống trong nhà ướt như ngoài sân. Điều làm chị Vân thấy ấm lòng chính là trong thời điểm khó khăn của gia đình, các cấp chính quyền đã không bỏ rơi chị. Chính những phần quà tết tuy nhỏ nhưng chứa đầy ân tình được trao đến tay người lao động nghèo trên địa bàn TPHCM đã giúp người nghèo có một mùa xuân đầy ắp tình người.
Theo SGGP
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này