21:35 - 20/08/2018
Năm học mới bắt đầu bằng ‘ngày kẹt xe kinh khủng’
Bây giờ, người ta nói “Ngày tựu trường” là ngày học sinh đi học, còn “Ngày khai giảng” là ngày học sinh đến dự lễ… tựu trường, trên con đường kẹt xe.
Buổi sáng ngày 20/8/2018, các cổng trường công lập trên toàn thành phố đông đen, kẹt xe, bóp còi và khói tỏa khắp cả đoạn đường có đến vào trăm mét tấp nập người.
Buổi sáng đã vậy, đến trưa còn kinh khủng hơn vì trời mùa này xám ngắt chờ mưa, ai cũng mong vội đón con về. Trưa đầu tuần mà phải xin sếp về sớm đón con, sếp chỉ gật đầu nhẹ, mặt lạnh tanh.
Nhưng có con, mà tới hai đứa phải đón thì đành chấp nhận sự lạnh lùng khiến lương tâm ái ngại, không trừ lương là may lắm rồi. Cả xã hội thông cảm cho nhau.
Về đến nhà, nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm: “Tuần này, lớp chỉ học một buổi, các phụ huynh nhớ đưa đón con đúng giờ”.
Một phụ huynh nhắn: “Tại sao phải học trước khi chưa khai giảng? Tại sao học sinh phải đến trường một buổi? Thực chất học sinh chỉ đến chơi, trừ tiếng Anh tích hợp. Nhà trường chỉ cần 2 ngày học (2 buổi như thường lệ) là đủ để ổn định các tiết học chứ không cần đến học trước nửa tháng như vậy. Năm nào cũng vậy, hơn hai ngàn học sinh cùng hơn một ngàn phụ huynh kèm với cả ngàn chiếc xe gắn máy, có thêm vài chục chiếc xe hơi. Thật kinh khủng, kẹt xe cả con đường, vừa mưa vừa nắng. Nhà trường có hiểu nỗi khổ của phụ huynh chúng tôi?”.
Mai này đến ngày khai giảng cũng vậy nữa, cả phụ huynh lẫn học sinh lại tiếp tục đưa nhau đến trường và cả con đường đã chật hẹp còn lộn xộn hơn.
Cũng trong diễn đàn “Quan tâm đến giáo dục”, một phụ huynh đã kể câu chuyện, ngày tựu trường, trong khi các em đã xếp hàng giữ trật tự để tổ chức làm lễ vào lớp thì phụ huynh nhốn nháo tìm chỗ ngồi với chụp hình ảnh nháo nhào cả lên. Cho đến khi các em đã vào lớp học, vẫn còn có phụ huynh xông vào xin cô cho chụp tấm hình vì “bây giờ mới gởi được xe, đông quá, người ta chỉ chỗ xa tít”.
Nhiều gia đình có con học trường chuyên thì “bình thản” hơn vì: “Tụi nhỏ đi học từ đầu tháng 8 rồi, làm lễ khai giảng là theo “truyền thống” cho vui thôi chớ “ngày đầu tiên đi học” của tụi nó, nhà trường muốn gọi ngày nào thì tụi nhỏ tập trung ngày đó.
Có lẽ người ta không còn để ý đến cảm xúc của học trò và cả thầy cô nữa, khi buộc phải “chạy đua” với bài vở là tìm cách cho học sinh đi học sớm. Ngày khai giảng đầu tháng 9 chắc chỉ lấy lệ mà thôi.
Hôm nay, cũng còn có nhiều phụ huynh dắt tay con vào lớp một, ghi lại bằng hình ảnh và đưa lên mạng xã hội. Có nhiều bạn khác nhắc lại ngày đầu tiên đến trường bằng sự tiếc nuối và mơ ngày quay về với tuổi thơ.
Giờ thì đọc lại bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh, thấy ký ức xa lơ xa lắc, mà cũng đã sắp tàn phai vì con cái mình đã không được chạm vào giây phút ấy nữa. Thôi thì, mọi thứ thay đổi rồi, chỉ có phiền nhiễu và kẹt xe là mãi chưa thay đổi thôi!
Một năm học mới bắt đầu bằng “ngày kẹt xe kinh khủng”, đó cũng trở thành một câu chuyện đáng nói về ngành giáo dục, ngày một kẹt trong những giải pháp tức thời, không biết rõ ngày mai thế nào.
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này