09:01 - 09/02/2017
Lãnh đạo đánh bùn sang ao, dân dài dài lãnh đủ
Lỗi này là lỗi của ông A, bà B, ông C chứ địa phương cũng bức xúc lắm nhưng không làm gì được. Đó là một trong những độc chiêu của không ít cán bộ khi bị cấp trên truy trách nhiệm hoặc bày tỏ vì sao địa phương mình vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, khiến không ít bạn đọc nghe xong là… phát bực!
Minh chứng cho việc trên có thể kể đến đoạn đối thoại giữa lãnh đạo một xã ở TPHCM với bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng, trong buổi gặp gỡ giữa thường trực Thành uỷ TPHCM với 322 bí thư Đảng uỷ phường – xã – thị trấn.
Cụ thể, ở Bình Tân ai cũng biết vấn nạn ngập đang “giày xéo” người dân nên khi được chia sẻ với bí thư Thăng, ông Nguyễn Văn Sử, bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TPHCM) liền “phát pháo”, ngập ở địa phương không phải lỗi do chính quyền mà là do trung tâm chống ngập TPHCM. Ông Sử viện dẫn quận Bình Tân có khoảng 20 điểm ngập, nhưng chưa thấy lãnh đạo của trung tâm chống ngập về làm việc với địa phương để gỡ “nút thắt” ngập lụt. Từ đây, ông Sử bức xúc nói: Danh xưng thì hùng hồn nhưng tôi thấy trung tâm chống ngập chỉ làm chủ đầu tư – mà việc này ai làm cũng được (!). Tôi không biết trung tâm chống ngập có thật sự nghiên cứu chống ngập cho thành phố hay không? Chỉ thấy ngập ở đâu là nâng đường lên ở đó. Phải chăng thành phố chi tiền thì trung tâm chống ngập làm cho hết tiền chứ không đầu tư nghiên cứu chống ngập?
Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đã chia sẻ bức xúc của vị bí thư phường, và cho rằng việc bí thư phường bức xúc khi đường ngập mà không thấy trung tâm chống ngập là đúng. Tuy nhiên, ông Thăng cũng hỏi ông Sử: “Trung tâm chống ngập chưa xuống, nhưng anh có lên trung tâm chống ngập chưa?” Bí thư phường Bình Hưng Hoà B cũng thú thật chưa lên lần nào. Ông Thăng nói ngay: “Đấy! Tôi đồng tình với anh là trung tâm chống ngập phải xuống, phải có kế hoạch căn cơ chứ không phải chi cho hết tiền. Nhưng bí thư, chủ tịch phường thấy ngập thì phải chạy lên kêu. Phải gặp trung tâm chống ngập, các sở, đấu tranh cho được!”
Hay câu chuyện bến cóc ở TPHCM dẹp hoài không hết cũng được các đơn vị liên quan nhanh nhảu đổ lỗi cho nhau, để cuối cùng huề… cả làng! Ở đây thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông nói để dẹp bến cóc thì vai trò của địa phương là rất lớn, mang tính quyết định, còn địa phương thì cho rằng chính lực lượng “đổ lỗi” cho mình mới quyết định số phận của bến cóc. Và như thế, mọi chuyện cứ thế huề cả làng. Rồi chuyện cháy cơ sở sản xuất, quán karaoke khi xảy ra cũng được các bên nhanh nhảu “đá bóng” qua lại nhằm “đánh đổ” trách nhiệm cũng diễn ra hà rầm.
Kể những câu chuyện trên để thấy, từ lâu người dân ai cũng dễ dàng nhận thấy việc “đánh bùn sang ao” của các cơ quan chức năng bằng độc chiêu đổ lỗi qua lại khi có sự cố xảy ra. Độc chiêu này thực sự đã bị bí thư Thăng “chỉ thẳng” và nói rõ làm như vậy là chưa hết trách nhiệm của chính quyền địa phương. Bởi dù việc chính của trung tâm chống ngập là ngăn ngập, nhưng chính quyền địa phương khi thấy đơn vị này “không thèm” làm thì phải mạnh mẽ lên tiếng, phải thúc giục bằng được trung tâm trên chống ngập cho bà con, vì địa phương sở tại phải là người đầu tiên lo cho con dân của mình. Đằng này, chính quyền địa phương rõ ràng đã không nghĩ hoàn toàn cho dân mà chỉ nghĩ tại, bị, nọ nên dân mình mới khổ. Làm như vậy là khó chấp nhận dù cái lý của địa phương đưa ra có phần xác đáng.
Độc chiêu đổ lỗi như trên không bị “chặn” triệt để thì hậu quả dân còn gánh dài dài những bất cập trong cuộc sống. Bằng chứng là ngập ở TPHCM hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm nếu không muốn nói là tăng, dù đã có hàng chục dự án đưa vào sử dụng với hàng ngàn tỉ đồng được chi ra.
Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này