10:20 - 19/04/2018
Lại mất tiền vì bị lừa ‘đa cấp’
Tiền ảo đã được Nhà nước cảnh báo nhiều lần nhưng nhiều người bất chấp, tự chui vào rọ. Chỉ cần suy nghĩ về mức lãi suất 48%/tháng, hoàn vốn sau bốn tháng, sẽ thấy chỉ có lừa đảo mới có được.
Vụ hơn 30.000 nhà đầu tư tố bị lừa đảo chiếm đoạt khoảng 15.000 tỉ đồng thông qua hình thức huy động tiền ảo đa cấp iFan, vẫn tiếp tục gây chấn động dư luận và gây khó khăn cho cơ quan chức năng, dù bản chất vụ việc này ai cũng biết, nguyên nhân chính yếu là từ lòng tham của chính những nhà đầu tư, chứ không ai khác.
Hẳn mọi người còn nhớ, rất nhiều bài học về lừa đảo theo hình thức huy động vốn đa cấp được đăng tải trên báo, nhưng xem ra 30.000 nhà đầu tư nêu trên không chịu học, dù tin chắc rất nhiều người biết. Bằng chứng là gần đây nhất – năm 2017 – mạng lưới đa cấp của một số công ty như Liên kết Việt hay MB24 đã bị triệt phá, cũng không ngoài chiêu thức lừa đảo tương tự và nạn nhân cũng cả chục ngàn.
Nói nhà đầu tư tham thì phải chứng minh. Thử hỏi, trong thời biểu kinh doanh hiện tại, tìm đâu ra nơi “gửi tiền” với lãi suất lên đến 48%. Với lãi suất này các ông chủ ngân hàng ở Việt Nam bỏ tiền hết vào để lấy lãi cao gấp mấy lần cho doanh nghiệp vay, và chẳng lo nợ xấu nữa!
Vậy vì sao ai cũng hiểu nhưng vẫn đâm đầu vào? Trả lời câu hỏi này không đâu khác là những nhà đầu tư. Theo đó, rất nhiều nhà đầu tư tình thật cho rằng, qua phân tích họ thấy nếu đầu tư ngắn hạn rồi rút, số lời sẽ khủng. Lúc đó, nó sập, mình cũng đã kiếm được bộn, chết là chết ở những kẻ đến sau. Chẳng qua cho mình là kẻ thông minh và có thể nhanh chân rút sớm trước khi nó sập!
Theo đó, đến thời điểm hiện tại nhiều người cho rằng gọi 30.000 nạn nhân trên là nhà đầu tư xem ra không ổn. Bởi những người đổ tiền vào những vụ buôn bán tiền ảo này hầu hết đều bị lòng tham làm mờ mắt, và thứ nữa là máu mê cờ bạc, nên mới tìm đủ cách để xả láng kiểu “được ăn cả”. Chứ nếu là nhà đầu tư họ rất thận trọng khi bỏ tiền ra và họ nghiên cứu thị trường, sản phẩm rất kỹ, và cuối cùng họ có chiến lược chứ không phải làm ăn kiểu chụp giật.
Tiền ảo đã được Nhà nước cảnh báo nhiều lần nhưng nhiều người bất chấp, tự chui vào rọ. Chỉ cần suy nghĩ về mức lãi suất 48%/tháng, hoàn vốn sau bốn tháng, sẽ thấy chỉ có lừa đảo mới có được. Vì vậy nguyên nhân từ phía người chơi là rõ. Vậy chẳng lẽ cơ quan chức năng liên quan không có chút trách nhiệm nào khi để tình trạng này xảy ra?
Trả lời câu hỏi này, phải nhờ vào hàng loạt câu hỏi khác từ dư luận liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo nêu trên. Trong đó, nổi lên nhất là câu hỏi: Vì sao cơ quan chức năng không sớm phát hiện sự việc này, bởi việc huy động vốn bắt đầu từ tháng 10.2017 với số tiền giao dịch lên đến 15.000 tỉ đồng?
Muộn còn hơn không, các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, tìm ra kẻ chủ mưu, khởi tố vụ án để trừng trị nghiêm những kẻ lừa đảo, dù số tiền họ lừa được khó có thể hoàn lại cho bị hại. Qua đó, giúp cho những người có ý định đầu tư vào tiền ảo có thêm thông tin, tránh tình trạng tiền mất tật mang, còn chính quyền lại phải đi dọn đống xà bần mà kẻ lừa đảo và nhà đầu tư tham lam tạo ra.
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này