09:23 - 20/10/2016
Hố ga ‘nuốt’ người, lỗi ở ăn trộm
Một đứa bé chết oan mạng vì những cái hố ga không có nắp. Và rốt cuộc trách nhiệm được đổ cho kẻ lấy trộm lưới chắn miệng hố…
Con ơi! Đừng chơi trò trốn tìm với mẹ nữa con!”.
Ngày 17/10, chị Phạm Thị Bến, 36 tuổi, quê Thái Bình, ngồi khấn nguyện bên miệng hố ga trên đường số 4 thuộc khu dân cư, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Miệng hố ga này là nơi con của chị – cháu Hoàng Xuân Hiếu, 8 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An – bị nước mưa chảy xiết như lũ, cuốn xuống vào chiều 16/10, khi em cùng với các bạn và người anh phụ cứu chiếc xe gắn máy của một phụ nữ bị cuốn vào hố ga.
Đến tối 17/10, mẹ cháu Hiếu gần như kiệt sức sau hàng chục giờ liền chạy các các tuyến cống, tuyến suối tìm con vẫn chưa có kết quả.
Phải 9 giờ sáng 18/10, thi thể bé Hiếu mới tìm thấy trên một bãi cỏ tại suối Nhum, gần ký túc xá khu B, đại học Quốc gia TPHCM.
Anh Nguyễn Anh Dũng, sống tại căn nhà đối diện miệng hố ga trên, cho biết nếu anh không kịp thời cứu thì không chỉ có Hiếu mà ba cháu bé khác cũng có thể gặp nạn.
Vì thời điểm xảy ra tai nạn Hiếu cùng anh trai của mình, 13 tuổi, và hai cháu bé khác lội nước trên đường số 4. Một phụ nữ đi xe máy bị nước cuốn cả người và xe vào gần miệng hố ga. Bốn cháu bé đã đẩy xe ra khỏi miệng hố ga giúp người phụ nữ đó. Rồi các cháu bị cuốn sát miệng hố ga.
Lúc này, anh Dũng và một người khác nhào ra cứu được ba cháu, trong đó có bé trai là anh ruột của Hiếu. Bé trai này kéo tay Dũng và la lớn: “Em con lọt xuống cống rồi. Cứu em con với”.
Miệng hố ga nuốt chửng cháu Hiếu nằm sát tường rào của trường THCS Võ Trường Toản. Các tuyến đường này có hơn 5 hố ga “há mồm” giống như vậy.
Ngày 17/10, các công nhân mặc áo của công ty cổ phần Đại Nam, chủ đầu tư của khu dân cư này, đã tức tốc dùng xi măng và thanh sắt “vá miệng” các hố ga.
Nhìn cảnh tượng này, một phụ huynh đứng đón con ngao ngán: nếu vá sớm thì đâu có thảm họa này. Một người dân sống tại khu vực này cho biết đường số 4 cứ mưa lớn là nước chảy xiết nhưng hố ga không còn thanh sắt chắn rác. “Họp dân chúng tôi đã kiến nghị nhiều rồi mà không thấy ai sửa chữa”.
Khu dân cư – trung tâm hành chính Dĩ An nằm sát bên KCN Sóng Thần 2, đều do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư xây dựng. Nơi đây được xem là khu cao cấp nhất tại địa bàn nên chính quyền đặt trung tâm hành chính thị xã Dĩ An ngay trong khu dân cư này.
Trả lời trên phương tiện truyền thông, lãnh đạo thị xã Dĩ An cho rằng các hố ga đã bị trộm thanh chắn hoặc bị hư hỏng theo thời gian nên mới “há miệng” nuốt người.
Hiện cơ quan chức năng mới tiếp quản hệ thống chiếu sáng tại khu dân cư Dĩ An do chủ đầu tư bàn giao.
Lãnh đạo địa phương này hứa địa phương và công ty sẽ có hướng khắc phục nhanh để không tái diễn cảnh tượng đau lòng như vừa qua.
Đúng là mất bò vẫn chưa chịu làm chuồng!
Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này