11:51 - 05/01/2017
Hạt mầm lòng tốt
“Ba mẹ em nói nếu em muốn việc gì đến thì không ngừng hy vọng. Và em cũng hy vọng là lòng tốt vẫn còn trong mỗi người. Thế chị có biết em hy vọng bằng cách nào không? Bằng sự tin tưởng đó chị. Nghi ngờ sẽ giết chết lòng tốt của chúng ta, mẹ em nói vậy đó”.
Lòng tốt là gì? Dưới góc nhìn vô tư của các bạn nhỏ, lòng tốt được khoác lên mình những chiếc áo xinh đẹp khác nhau. Nghe những lời chia sẻ của các bạn ấy mà một người trưởng thành như tôi cũng lặng người suy nghĩ: “Làm thế nào để gieo những hạt mầm lòng tốt vào mỗi người?”
– Theo em lòng tốt là gì?
– Dạ, lòng tốt là khi mình giúp đỡ người khác làm việc gì đó.
– Em đã đối xử tốt với gia đình hay bạn bè của mình chưa?
– Em vẫn thường hay giúp bạn trên lớp như: bạn thiếu bút em cho mượn, tặng bạn vở khi bạn không có tiền mua.
– Em có tin vào lòng tốt của con người không?
– Em tin là còn rất nhiều người tốt vì đã có nhiều người giúp đỡ khi em gặp khó khăn.
– Em có đối xử tốt với người khác không?
– Có ạ. Có lần em giúp một cụ già qua đường, lần khác em giúp bé gái năm tuổi tìm mẹ khi đi lạc ở khu vui chơi.
– Em có tin vào lòng tốt của con người?
– Dạ tin chứ vì em thấy còn nhiều người đi giúp người khác lắm. Lần đó em thấy một cậu bé trai giúp em gái nhỏ qua đường.
– Theo em thì bây giờ người có lòng tốt nhiều hay ít?
– Dạ nhiều, bởi vì bạn bè trong lớp em đều rất thích đi làm từ thiện. Vì thế mà tụi em hay cùng nhau đến trại trẻ mồ côi để nói chuyện và trao quà cho các em ở đó.
– Em nghĩ, lòng tốt là làm người khác vui lên. Em vẫn đang đối xử tốt với ba mẹ và bạn bè em. Vì những người gần gũi nhất mà em không tốt được thì em không thể tốt với người khác. Em cố gắng để họ luôn nở nụ cười vui vẻ.
Ba mẹ em nói nếu em muốn việc gì đến thì không ngừng hy vọng. Và em cũng hy vọng là lòng tốt vẫn còn trong mỗi người. Thế chị có biết em hy vọng bằng cách nào không? Bằng sự tin tưởng đó chị. Nghi ngờ sẽ giết chết lòng tốt của chúng ta, mẹ em nói vậy đó.
– Lòng tốt là khi mình biết quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Em không làm được nhiều vì em bận học lắm, em học cả ngày, em không có thời gian rảnh để nghĩ đến người khác ngoài việc học.
– Em có nghĩ rằng: không nhất thiết là trao tặng vật chất mà em biết đồng cảm và xúc động trước những người khó khăn cũng được gọi là lòng tốt?
– Dạ, điều đó cũng được gọi là lòng tốt nhưng cũng không dễ tí nào, em chưa làm được điều đó đâu. Mà em nghĩ không phải ai cũng làm được điều đó.
– Vậy em có tin vào lòng tốt của mọi người không?
– Dạ khó tin lắm ạ, vì lúc nào ba mẹ nói em phải cảnh giác với người lạ. Họ có thể lừa hay bắt cóc hay làm những việc không tốt mà em không biết được. Nên em đang không biết phải làm gì, tin tưởng hay đề phòng con người.
Theo em lòng tốt đơn giản là thân thiện với người khác, chẳng hạn bạn bè mình, và giúp đỡ khi họ cần.
Riêng em thì em chỉ cố gắng để không làm người khác buồn hay tức giận vì những lời nói và hành động của em.
Khi đọc những tin tức hàng ngày, tội ác có vẻ nhiều hơn lòng tốt. Ông bà em cũng nói rằng bây giờ mọi người không sống bằng sự tin tưởng và tình yêu. Nhưng em luôn hy vọng là mọi người vẫn còn sống tốt với nhau.
Trần Tươi thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này