09:25 - 13/10/2016
Hãi hùng chuyện biết ơn của ‘ông điện lực’
Dự án “Đài tưởng niệm những người đã hy sinh khi xây dựng và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia” (công trình truyền tải điện 500kV Bắc Nam), đang gây ra những sự tranh cãi xung quanh cách thức tri ân.
Câu chuyện tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (đơn vị thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam) không ngại tốn kém hơn 100 tỷ đồng để ra nghị quyết xây “Đài tưởng niệm những người đã hy sinh khi xây dựng và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia” (công trình truyền tải điện 500kV Bắc Nam), đang gây ra những sự tranh cãi xung quanh cách thức tri ân.
Ai cũng cho rằng, việc nhớ ơn những người nằm xuống vì sự nghiệp phát điện từ Bắc chí Nam là việc phải có.
Thế nhưng, việc bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để dựng tượng đài thì xem ra không ổn. Theo đó, nhiều hoài nghi về thành ý trên được đặt ra.
Nào là chính đường dây truyền tải điện 500kV Bắc Nam đã đi vào lịch sử và đã là một tượng đài trong lòng người rồi cần chi tới tượng đài?
Nếu giờ nhớ ơn những người đã nằm xuống vì công trình này, thì cái thiết thực nhất là đem tiền trăm tỷ đó lo cho con em, gia đình họ chứ cần chi phải xây một cái tượng đài ở một tỉnh (Gia Lai) để rồi có rất nhiều người thân của những người nằm xuống (công trình đi qua nhiều tỉnh/thành) không thể đến đó mà thấy người nhà mình được đền đáp thế nào?
Nếu công ty cứ nhất thiết phải xây tượng đài hoành tráng thì liệu có gì mờ ám trong sự biết ơn?
Nếu ngành điện xây tượng đài nhớ ơn những người nằm xuống thì các ngành như giao thông vận tải, đường sắt rồi dầu khí cũng bắt tay vào xây tượng đài để nhớ ơn những người ngã xuống vì ngành, với số tiền vài trăm tỉ một tượng đài trong tình hình đất nước đang khó khăn vậy liệu có ổn?
Câu chuyện nhớ ơn này lại khiến không ít người dân TPHCM nhớ lại chuyện bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng, khi mới về TPHCM nhận công tác.
Lúc đó, làm việc với Củ Chi và đi thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, bí thư Thăng đã bức xúc chỉ đạo phải làm đường bêtông thay đường đất dẫn vào nhà mẹ vốn quá trơn trợt, vốn khiến mẹ buồn; không thể để mẹ ở trong ngôi nhà lụp xụp, thiếu trước hụt sau…
Việc làm trên của bí thư Thăng thực tế được đông đảo dư luận ủng hộ, bởi nó quá thiết thực, đúng với mong muốn của những người còn sống và những người đã khuất chấp nhận hy sinh vì tương lai gia đình, đất nước.
Kể câu chuyện trên để thấy, thay vì các cơ quan, đoàn thể cứ “khoái” tổ chức hội thảo, hội nghị, dựng tượng đài thật hoành tráng với mục đích biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước.
Thì hãy tập trung vào chăm sóc cho thân nhân những người ấy bằng việc làm cụ thể, thiết t hực, sát sườn như câu chuyện dựng nhà làm đường cho các mẹ Việt Nam anh hùng ở Củ Chi.
Như vậy dư luận sẽ vỗ hai tay mà không có chút “gợn” nào trong lòng về lòng biết ơn của những người thừa hưởng và kế thừa. Cũng may, ngành điện đã vừa bỏ ý định xây tượng đài trăm tỷ đó.
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này