12:14 - 07/04/2019
Giám sát bữa ăn trưa học sinh, chuyện khó!
Dù vấn đề thời sự đã trôi đi, người mẹ như tôi vẫn bị ám ảnh bữa ăn trưa của con mình, ở một trường công cấp 2, thuộc hệ thống trường điểm tại trung tâm TP.HCM.
Năm ngoái sau khi các bạn trong lớp các con phản ánh phụ huynh về bữa cơm trưa rất ít cơm và thức ăn thì nguội lạnh, nhà trường đã thay đổi công ty cung cấp thức ăn và có đề nghị phụ huynh tăng thêm tiền cơm trưa cho chất lượng. Phụ huynh chấp nhận.
Một học kỳ trôi qua, cho đến khoảng giữa học kỳ hai, câu chuyện về sán heo nổi lên, phụ huynh bắt đầu hỏi lại con về bữa ăn. Cách đây mười ngày, một học sinh về kể với mẹ rằng bữa cơm ở trường món cá bị sống, còn cơm thì khô khốc.
Lần này, group của phụ huynh quan ngại về bữa cơm đã đông dần lên; nhiều phụ huynh lên tiếng cần phải gặp nhau để các phụ huynh sẽ bàn bạc phản ánh lên ban giám hiệu nhà trường, cụ thể là hiệu trưởng. Các phụ huynh cũng đưa ra kiến nghị khác nhau như: đề nghị nhà trường đổi công ty cung cấp thức ăn hiện nay. Phụ huynh cũng đề nghị nhà trường cho phép các ban đại diện phụ huynh được giám sát bữa ăn của nhà trường khi cần thiết; nhà trường cho phép các phụ huynh có điều kiện chuẩn bị bữa ăn trưa của các cháu ở nhà đem đi, v.v.
Nhà trường trả lời:
“Ban đại diện đã có buổi làm việc với thầy hiệu trưởng chiều nay, xin thông tin đến các anh chị phụ huynh nắm các ý như sau:
1. Về an toàn vệ sinh thực phẩm: phụ huynh an tâm, vì đây là đơn vị trong danh sách phòng giáo dục của quận chọn là đơn vị cung cấp thức ăn cho trường học đạt chuẩn an toàn thực phẩm, có giấy phép đầy đủ (không như các đơn vịtrước đây nhà trường tự chọn).
2. Về các phản ánh của phụ huynh, thầy hiệu trưởng đã nắm đầy đủ, vì không chỉ riêng lớp mình phản ánh: thức ăn ít: thầy xác nhận là đúng, việc này thầy đang làm việc với bên đơn vị; thức ăn nguội: vì số lượng học sinh bán trú nhà trường tổ chức rộng rãi không giới hạn, nên không tránh được việc chia ca 1, ca 2 cho con em ăn; thức ăn không đảm bảo: nhà trường luôn cử người ăn cùng các em trong mỗi cử ăn, nên luôn có giám sát thức ăn mỗi ngày. Thầy khuyến cáo phụ huynh cần dặn các em khi có vấn đề gì trong suất ăn các em báo ngay cho cô bảo mẫu – cô là kênh thông tin phản ánh ngay cho thầy hiệu trưởng, để tận mắt chứng kiến sự việc và có cơ sởlàm việc với bên cung ứng ngay.
3. Về việc con em mang thêm thức ăn trưa: phụ huynh lưu ý giúp, sẽ không đảm bảo thức ăn sẽ an toàn trong nhiều giờ. Nếu cần thiết phụ huynh có thể cắt bán trú và cho con em về nhà ăn….
Nhận được thông báo từ ban đại diện phụ huynh và trả lời của hiệu trưởng, phụ huynh càng lo lắng, vì rõ ràng điều cốt tử nhất là làm thế nào để đảm bảo chất lượng cho bữa ăn của các con, thì vẫn không có câu trả lời rốt ráo. Nhưng lo lắng là vậy, mà làm cách nào giải quyết thế nào cho chuyện ăn uống của con em mình? Việc để con em mình tập đi xe, tự đi học và về nhà buổi trưa để ăn và nghỉ trưa, có phụ huynh nào có thể an tâm?
Còn một câu chuyện nhỏ nữa: khi tôi hỏi con gái, cô chủ nhiệm có ý kiến gì về việc ăn – ngủ của các con không. Con gái nói: “Có khi cô nói để gặp khó khăn vậy mới rèn luyện được”.
Tôi giải thích với con, chỉ khi được sống trong môi trường tử tế, con người ta mới thành người tử tế.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này