11:22 - 24/11/2016
Đã đến lúc không thể nhẹ tay với ‘thất thoát, lãng phí’
Tại sao có hàng đống quy định mà tiền tỷ cứ thế đội nón ra đi? Những dự án của Nhà nước thì gần như chẳng thấy ai chịu trách nhiệm; và trách nhiệm luôn thuộc về các yếu tố khách quan? Vậy coi sao được!
Trong lúc người dân và chính quyền TPHCM đang lo lắng và tìm mọi cách để xoay được vốn phục vụ phát triển trong điều kiện ngân sách của địa phương bị cắt giảm 5% số tiền được giữ lại, thì những con số thất thoát khủng ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được các đại biểu nhắc đến trong kỳ họp Quốc hội lần này đã khiến nhiều người xót xa.
Ở các phiên chất vấn, không ít các đại biểu xót của khi đề cập thực trạng và đặt vấn đề trách nhiệm cơ quan quản lý, trách nhiệm cá nhân. Và tâm trạng này cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam (và chắc chắn là có hàng triệu người dân TPHCM).
Không xót mới là lạ khi đất nước còn nghèo, nợ công còn cao, mọi người phải “nhường cơm xẻ áo”, ky cóp từng đồng, vậy mà, hàng chục ngàn tỷ đồng đầu tư lãng phí trong các nhà máy, dự án không hiệu quả như dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên, đạm Ninh Bình, nhiên liệu sinh học Dung Quất, xơ sợi Đình Vũ… Nhiều, nhiều lắm.
Với những lỗ lã khủng trên, đáng ra những kẻ đứng đầu tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải chịu trách nhiệm và nói trắng là phải ngồi tù nếu phát hiện ra họ đã buông lỏng quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ấy vậy mà, lại có những “ông” tập đoàn, tổng công ty nhà nước lại còn “lì mặt” ra và xin ngân sách gánh nợ giúp. Thật bi hài.
Chuyện gì đến ắt phải đến, ở phiên chất vấn vừa qua, nhiều đại biểu quốc hội đã thẳng thắn đặt vấn đề ngoài làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước, thì các cơ quan chức năng phải làm rõ luôn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước.
Tại sao có hàng đống quy định mà tiền tỷ cứ thế đội nón ra đi? Quá bức xúc có đại biểu còn đề chất vấn: những dự án của doanh nghiệp tư nhân, nếu đầu tư thất thoát, thất bại thì chủ nhân phải chịu trách nhiệm. Nhẹ thì táng gia bại sản, nặng thì đi tù.
Thế nhưng, những dự án của Nhà nước thì gần như chẳng thấy ai chịu trách nhiệm; và trách nhiệm luôn thuộc về các yếu tố khách quan? Vậy coi sao được!
Bi hài hơn nữa là lại có không ít các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ khủng nhưng lại sở hữu số tài sản cá nhân không nhỏ. Vậy mà khi kê khai tài sản thì luôn không có vấn đề gì!
Đã đến lúc không thể chùn tay với những loại cán bộ kiểu này. Phải moi ra tận gốc. Nếu chùn tay thì rõ là khó thuyết phục dư luận, khó đưa các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước thành những công ty hùng mạnh, mang tính đầu tàu dẫn dắt.
Người Việt vốn có truyền thống tương thân, nhưng không có truyền thống tha thứ cho những kẻ ăn trên, ngồi trốc mặc tình cho dân tình khổ sở.
Minh Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này