16:14 - 08/06/2016
100 người qua vòng sơ tuyển chọn ứng viên đến sống ở Hỏa tinh
Những ứng viên tham gia chuyến đi một chiều lên Hỏa Tinh, đến và ở lại, không về, phần đông đều mơ ước trở thành nhà du hành vũ trụ, và làm một điều gì đó vĩ đại hơn.
Dù coi đó là một cuộc gian lận công khai, nhưng những người ủng hộ chuyến đi Mars One đều quyết tâm xây dựng một thuộc địa trên hỏa tinh vào năm 2027.
Mars One, một công ty Hà Lan, muốn rằng bốn phi hành gia cứ hai năm đáp xuống Hỏa tinh một lần bắt đầu từ giữa thập kỷ 2020.
Hiện nay công ty đã công bố danh sách 100 ứng viên để thành lập một thuộc địa của loài người trên Hỏa tinh và đang thực hiện các thử nghiệm để giảm danh sách xuống còn 40.
Khoảng 200.000 từ 140 nước ban đầu đã đăng ký tham gia Mars One, dự án một phần được tài trợ từ show truyền hình thực tế.
Qua đó 100 người đã được trúng vòng sơ tuyển.
Sau giai đoạn ba kéo dài năm ngày trắc nghiệm, con số này sẽ giảm xuống còn 40, trong đó có 24 người đương nhiên được chọn cho chuyến đi một chiều tới hành tinh đỏ, dự kiến khởi hành từ năm 2026.
Mars One cho biết các trắc nghiệm mới nhất, 90% trong số đó được NASA sử dụng, được thực hiện theo nhóm.
“Suốt năm ngày, các ứng viên phải đối mặt với nhiều thách thức,” Mars One nói trong một thông báo.
“Đây là lần đầu tiên ứng viên sẽ giữ một vai trò tích cực trong quyết định hình thành nhóm.
“Mars One đã yêu cầu các ứng viên tự lập nhóm với những người mà họ tin rằng có thể cùng làm việc tốt với mình.”
Vì họ sẽ không trở lại Trái Đất, những người được chọn phải có khả năng sống thành những nhóm nhỏ, tìm nước, sản xuất oxygen và trồng lấy thực phẩm riêng cho họ.
Không giống như các kế hoạch của NASA lên Hỏa tinh, các nhà du hành vũ trụ này chỉ được phân cho vé một chiều, và họ phải sống sót bằng mọi cách.
Trong một video mới đây, công ty yêu cầu một số ứng viên theo đuổi sứ mạng thảo luận xem họ sẽ trở thành kẻ ăn thịt người như thế nào một khi cần phải sống sót.
“Nếu bạn đang thiếu thực phẩm, liệu bạn có nghĩ đến việc ăn các đồng loại trên Hỏa tinh?”, đoạn video đặt câu hỏi.
Sue Ann đến từ Los Angeles trả lời: “Không, điều đó chẳng khác nào bạn tính chuyện ăn thịt cha mẹ mình nếu bạn lâm phải nạn đói.
“Không chúng ta phải cùng làm việc để tìm ra giải pháp.”
“Trừ phi có người bị chết vì những lý do tự nhiên. Tôi không biết nữa, điều đó thật kỳ lạ.”
Pietro đến từ Trieste bên Ý có một phản ứng tương tự: “Nhân loại có một mối quan hệ phức tạp với cái chết.
“Cá nhân tôi, khi không còn bất kỳ hy vọng vào về thực phẩm, biết rằng chúng tôi sẽ chết đói, tôi vẫn thích rời xa các bạn đường của tôi trong an bình.”
Mido đến từ Cairo bắt đầu cho biết dự tính của mình là trở thành một người ăn chay trên Hỏa tinh.
“Nhưng phần tò mò trong tôi lại muốn, tôi ngạc nhiên không không biết mùi mẽ thứ ấy ra sao”, anh ta nói thêm.
“Tôi sẽ bị cám dỗ, nhưng không, tôi sẽ không làm điều đó.”
Dự án Mars One dự kiến khởi động một sứ mạng cung ứng cho Hỏa tình vào khoáng tháng 10.2016.
Một chiếc “phi thuyền định cư” sẽ hạ cánh vào năm 2020.
Hệ thống hạ cánh sẽ được thử nghiệm tám lần trước khi được sử dụng để chở người – một động thái mà Mars One cho rằng sẽ giúp cho các chuyến đi “an toàn hơn các chuyến đáp xuống mặt trăng nhiều”.
Tổ chức này cho biết họ muốn có loài người định cư trên Hỏa tinh vào năm 2027.
Hành trình thời gian đến Hỏa tinh, với khoảng cách gần 40 triệu dặm, tùy thuộc vào vị trí của con tàu trên quỹ đạo, mất chừng 200 ngày.
Đầu năm nay, dự án Mars One đã lọc ra danh sách từ 200.000 xuống còn đúng 50 đàn ông và 50 phụ nữ.
Trong số 100 được chọn gồm có 33 người từ Mỹ, 31 từ châu Âu và 16 từ châu Á, bảy người từ châu Phi và bảy người từ châu Đại Dương.
Chris Hadfield, cựu chỉ huy của ISS, vừa nói với Elmo Keep, phóng viên Medium, rằng chuyến đi này có thể không thực hiện theo lời hứa này.
“Tôi ngờ rằng đây chỉ là một ảo tưởng đối với con người, vì nó được trình bày như thế chắc chắn sẽ diễn ra.”
Endemol, công ty sản xuất đằng sau Big Brother, nói hồi đầu năm rằng công ty sẽ cung cấp tư liệu về quá trình của nhóm được cử đi khi họ phải tranh một cái vé đi đến Hỏa tinh vào năm 2025.
Ứng viên không cần phải có bất kỳ trình độ khoa học nào và một phiếu bầu của khán giả sẽ được sử dụng để làm chọn lựa cuối cùng.
Bất kỳ người định cư trên Hỏa tinh nào sẽ được yêu cầu để ra tám năm của cuộc đời để chuẩn bị cho chuyến đi tiên phong hàng triệu dặm.
Igore Mitrofanov, Viện Nghiên cứu vũ trụ của Viện hàn lâm Khoa học Nga nói với Voice of Russia rằng rủi ro lớn nhất là một lượng phóng xạ khổng lồ mà người tình nguyện sẽ nhận được.
Trần Bích
Theo VietQ.vn
Gặp gỡ những ứng viên Mỹ trong chuyến đi Mars One
Tên: George W. Hatcher
Giới: Nam
Tuổi: 35
Nghề: Nghiên cứu sinh tiến sĩ
Lý do đi Hỏa tinh: Khi tôi lên ba, tôi nói với cha mẹ tôi rằng tôi muốn trở thành một nhà du hành vũ trụ. Vào năm tôi 11 tuổi, tôi đã đặt ra một mục: Hỏa tinh. Và tôi đeo đuổi giấc mơ kể từ đó.
Tên: Kay Radzik Warren
Giởi: Nữ
Tuổi: 54
Nghề: Giám đốc dự án kiến trúc
Lý do đi Hỏa tinh: Trọn cuộc đời tôi luôn luôn nghĩ về những loài không bao giờ tăng tưởng và tiến hóa, và định cư liên hành tinh có ý nghĩ. Đó là một giấc mơ biến thành thực. Luôn luôn có một mục tiêu để tạo sự khác biệt, một phần của sự khác biệt.
Tên: Christopher Patil
Giới: Nam
Tuổi: 43
Nghề: Biên tập viên ngôn ngữ khoa học.
Lý do đi Hỏa tinh: Tôi yêu Hỏa tinh lúc còn nhỏ khi xem Cosmos của Sagan. Bộ phim thuyết phục tôi rằng thuộc địa hóa Hỏa tinh là chủ yếu và không thể tránh khỏi.
Tên: Cassandra Morphy
Giới: Nữ
Tuổi: 32
Nghề: Phóng viên mảng toán học
Lý do đi Hỏa tinh: Đi vào không gian là một trong những mục tiêu lâu dài của cả cuộc đời tôi vì trước khi tôi có thể nhớ; đi lên Hỏa tinh đã là một mục tiêu kể từ lần đầu tiên tôi nghe được ý tưởng thuộc địa hóa nó.
Tên: Matthew Kliebert
Giới: Nam
Tuổi: 27
Nghề: Thợ sửa máy tính
Lý do đi Hỏa tinh: Tôi luôn luôn là kẻ phiêu lưu và là kẻ chinh phục những điều mới lạ.
Tên: Laurel Kaye
Giới: Nữ
Tuổi: 20
Nghề: Sinh viên vật lý và dự bị y khoa
Lý do đi Hỏa tinh: Đây là một điều gì đó đầy cảm hứng. Điều đó sẽ đưa đến những khám phá khoa học mới mẻ, bắc cầu cho các nước, và sẽ cung cấp cái gì đó mà con người đang nhìn tới trước và ước ao dành cho các thế hệ sắp tới.
Tên: Sue Ann Pien
Giới: Nữ
Tuổi: 35
Nghề: Nhà giáo
Lý do đi Hỏa tinh: Tôi luôn luôn muốn trở thành nhà du hành vũ trụ. Đó là giấc mơ và tình yêu đầu tiên của tôi từ hồi còn nhỏ.
Tên Sara Director
Giới: Nữ
Tuổi: 26
Nghề: Giám đốc dự án
Lý do đi Hỏa tinh: Tôi chỉ tin vào nhân loại và vào khả năng của chúng tôi để lớn lên và tiến hóa thành một điều gì đó vĩ đại hơn như chúng ta hiện tại và tôi chỉ thực sự muốn đóng góp cái phần thực tế đó vào lịch sử của chúng ta chỉ đang ở chân trời.
Tên: Andrew Tunks
Giới: Nam
Tuổi: 28
Nghề: Công nghệ chăm sóc sức khỏe
Lý do đi Hỏa tinh: Nói ngắn gọn, tôi muốn giảm sự đau khổ trên thế giới. Đó là một cách khác để trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này