10:04 - 25/11/2018
Bi hài với kiểu ‘làm hết trách nhiệm’!
Cách đây không lâu dư luận bị sốc khi thông tin một cô giáo ở TP.HCM viết đơn “xin giang hồ cho đi dạy”.
Nội dung vụ việc như sau: chị dâu sống chung nhà với vợ chồng cô giáo và mẹ vay tiền bên ngoài, sau đó bỏ đi khỏi nhà. Nhóm người lạ đến đòi nợ không gặp chị dâu, liền sang đòi vợ chồng cô giáo. Ban đầu, các đối tượng giấu mặt “khủng bố” bằng chiêu ném mắm tôm, tạt sơn… vào nhà. Sau đó, chúng lộ diện, khoá trái cửa ngôi nhà, nhốt các thành viên gia đình ở bên trong.Vợ chồng cô giáo và mẹ già ra sức van xin nhưng nhóm người lạ bặm trợn liên tục chửi bới, nạt nộ đủ kiểu. Gia đình cô giáo trình báo công an địa phương, nhưng không được giải quyết và việc bị khủng bố cứ thế tái diễn.
Thế nhưng, khi trả lời báo chí, chính quyền và công an địa phương nói “đã làm hết trách nhiệm”, như cho người xuống làm việc này nọ nhưng do nhóm người cho vay làm liều nên mới xảy ra cơ sự trên. Trước kiểu trả lời này của chính quyền và cơ quan công an, nhiều người cho rằng là nguỵ biện. Sau hơn hai tháng trình báo công an về việc bị khủng bố, đến khi báo chí vào cuộc, địa phương, công an sốt sắng vào cuộc nên cô giáo không còn bị… hành. Vậy mà nói làm hết trách nhiệm nghe sao được?
Cũng ở TP.HCM, mới đây, khi báo chí phản ánh tình trạng phòng khám có người Trung Quốc tư vấn “đểu”, sẵn sàng nhận phá thai đến sáu tháng (điều này bị cấm đối với các phòng khám), vẽ bệnh móc túi bệnh nhân. Vậy mà, khi trả lời chất vấn của báo chí, lãnh đạo ngành y tế TP.HCM lại liệt kê ra hàng loạt những việc ngành này đã làm như: kiểm tra, xử lý hành chính… với hàm ý là đã “căng mình” làm hết trách nhiệm, sau đó hứa sẽ xử nghiêm các phòng khám có người Trung Quốc sai phạm… Nhưng hứa thì cứ hứa, còn mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ. Lời hứa gió bay…
Nguyễn Anh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này