08:47 - 22/10/2018
Vệ tinh giả mặt trăng của TQ sẽ được phóng lên quỹ đạo
Hồi những năm 1990, Nga cũng đã thử làm một chuyện tương tự với một tấm kiếng khổng lồ phản chiếu ánh sáng mặt trời lên các thành phố lạnh lẽo của Nga.
Trong một kế hoạch thắp sáng Thành Đô – một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc, với dân số 14 triệu người ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam – các quan chức thành phố đã công bố một dự án phóng một vệ tinh vào quỹ đạo 500km cách Trái đất vào năm 2020; vệ tinh này sẽ phản chiếu ánh nắng mặt trời rọi xuống các con đường của thành phố.
Wu Chunfeng, chủ tịch Viện Nghiên cứu hệ thống khoa học hàng không vũ trụ và công nghệ vi điện tử, cho tờ Telegraph biết vệ tinh nhằm thắp sáng một khu vực rộng 129,5km2.
Chunfeng cũng đã gọi vệ tinh này là một mặt trăng nhân tạo tại một sự kiện tổ chức tại Thành Đô, và vệ tinh đã được thử nghiệm trong nhiều năm.
“Các thử nghiệm về chức năng của vệ tinh chiếu sáng bắt đầu cách đây nhiều năm và hiện nay, theo ông Wu cho biết, công nghệ cuối cùng đã chín muồi để đưa vào thực tế,” Cifnews viết.
Chủ tịch cũng cho rằng Chị Hằng nhân tạo sẽ sáng hơn Mặt trăng thật, nhưng không tiết lộ phí tổn dự án là bao nhiêu cho đến nay hoặc phí tổn còn phải tốn bao nhiêu nữa.
Theo báo chí Trung Quốc, vệ tinh được phủ chất liệu phản chiếu sẽ thắp sáng vào ban đêm, thay cho điện đèn đường.
Tin tức các báo đã ghi nhận ý tưởng về một mặt trăng nhân tạo là của một nghệ sĩ vô danh người Pháp, người đã tưởng tượng treo một vòng cổ làm bằng kính lên trên Trái đất có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời lên các đường phố Paris quanh năm.
Tuy ý tưởng có vẻ rất kêu thì lại có nhiều quan ngại cho rằng mặt trăng nhân tạo sẽ làm hỏng đời sống hoang dã và các chu kỳ tự nhiên khác trên Trái Đất.
Tờ Esquire nói thêm về các quan ngại là mặt trăng giả sẽ tác động đến con người và động vật do ô nhiễm ánh sáng, hoặc gây cản ngại cho các thiết bị khoa học.
Nhưng ông Wu cho biết các vệ tinh sẽ được thử nghiệm trong sa mạc trước và sẽ không phóng đi cho tới khi được phê chuẩn đầy đủ. Liệu nó có hoàn toàn lạ lùng trên bầu trời đêm hay không còn phải chờ xem.
Hồi những năm 1990, Nga cũng đã thử làm một chuyện tương tự với một tấm kiếng khổng lồ phản chiếu ánh sáng mặt trời lên các thành phố lạnh lẽo của Nga.
Tham vọng đó thất bại do kính hoạt động không được. Giờ đây hy vọng Chị Hằng giả của Trung Quốc không hóa thành một tình huống khoa học viễn tưởng rất “Cuội”, tờ Esquire viết.
Trần Bích tổng hợp (theo VnExpress/Zing.vn)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này