09:43 - 28/09/2016
Xắn tay áo lên…
“Hand-on” – tạm dịch là “xắn tay áo lên”, đang được thế giới đánh giá như một tiêu chuẩn quan trọng bậc nhất trong nhóm các kỹ năng sống.
Đây có lẽ là thu hoạch quan trọng nhất trong chương trình trao đổi văn hoá mà bộ Ngoại giao Mỹ vừa thực hiện cho mười nhà đầu tư thiên thần (angel investor) mà tôi có dịp được tham gia.
Chương trình này, được bộ Ngoại giao Mỹ thiết kế dành cho nhóm những người có liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, nhưng lại hoàn toàn không dính dáng gì đến tâm điểm của thế giới là Silicon Valley, quả là có chủ đích rõ ràng.
Việt Nam cần học ở Mỹ một điều gì đó quan trọng và bức thiết hơn là những câu chuyện làm thay đổi thế giới như Google hay Facebook.
Nếu vậy, đó chính là hành trình đến với thành phố được xếp hạng đầu trong danh sách “khởi sự doanh nghiệp tốt nhất nước Mỹ” là Denver của tiểu bang Colorado.
Một thành phố gần như nằm giữa hoang mạc của những người đi đào vàng, dưới chân dãy núi Rockie dài sồng sộc kéo ngang nước Mỹ.
Ở đó, chính quyền chi tiền để thành lập một trung tâm rất lớn với đầy đủ các thiết bị chuyên dùng cho những người… thợ: một xưởng gỗ với đủ các thiết bị mài, bào, cắt; một phòng in lụa với thiết bị chụp bản, phối màu, bàn in…; một góc may vá còn có luôn một bàn dệt vải loại nhỏ…
Thoạt trông có vẻ giống như một trung tâm dạy thủ công kỹ thuật cho trẻ con tiểu học. Vậy mà không phải, những cơ sở như vậy còn có máy in 3D, máy cắt laser khổ lớn, máy tạo khuôn nhựa… nhằm giúp các doanh nhân hoặc nhà sáng chế có thể thử nghiệm tạo ra sản phẩm mẫu (prototype của mình).
Tương tự như vậy là thành phố Cleveland của bang Ohio, một thành phố từng mất tiêu 600.000 dân sau cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, giờ đang lụi cụi tìm mọi cách thu hút cộng đồng khởi nghiệp khắp nơi tụ hội về.
Họ làm gì? Họ xây những phòng lab thật tốt để một sinh viên ngành y hoặc sinh hoặc hoá có thể đến để thực nghiệm những bài tính còn trên giấy hay trên máy tính của mình.
Những cô cậu doanh nhân trẻ đang mỗi ngày tới lui ở các phòng lab, học hỏi từ những trải nghiệm thực tế, từ những vết sẹo trên tay, trên chân vì những sai sót, bất cẩn của mình lại đang chính là nguồn lực hồi sinh thành phố kỳ lạ này.
Kỳ lạ, bởi Cleveland từng là nơi xuất phát của nhiều đại tài phiệt, nhiều nhà công nghiệp số một thế giới như Rockefeller, giờ đang tái khởi nghiệp bằng cách nghiên cứu ra những sản phẩm công nghiệp thế hệ mới…
Trong chương trình, có một buổi tối từng thành viên được gởi đến một gia đình doanh nghiệp Mỹ để có những trải nghiệm thực tế.
Tôi được phân công đến với chủ của một công ty tư vấn tài chính hạng trung của vùng. Gia đình anh này sống trong một căn biệt thự rất đẹp giữa một ngọn đồi biệt lập.
Scott – chủ nhà – dẫn đi tham quan căn nhà với một sự tự hào không giấu được khi xuống nhà kho, nơi anh tự tay đóng cả một căn nhà bằng gỗ suốt hơn một năm qua và sắp hoàn thành.
Hỏi sao không thuê người làm, anh cười, đáp rằng không tự tay làm thì không hiểu hết được những thú vị của cuộc sống, đóng đồ gỗ cũng là một cách thiền định và giúp mình tư duy tài chính tốt hơn.
Anh đưa tôi coi những vết chai trên tay mình, và bảo đó sẽ là những “giáo cụ” tốt nhất để dạy con trai mình bài học về “xắn tay áo lên, lăn vào xưởng để hiểu rằng chúng ta đang xây dựng thế giới, kiến tạo tương lai của mình bằng cái cờ lê chứ không phải cái máy tính bảng…”
Bất giác, nhớ những chàng trai, cô gái đang tham gia cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp của BSA tổ chức, nhớ những bộ quần áo lấm lem, những làn da đen nhẻm, nhữ ng bài trình bày “quê trớt” không màu mè của họ, thấy ấm lòng, vì một thế hệ những nhà doanh nhân trẻ cũng đang xắn tay áo lên…
Trần Bung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này