14:22 - 07/09/2016
‘Hãy theo đuổi sự ưu tú thành công sẽ theo đuổi bạn’
“Hãy dám nghĩ, dám thực hiện ước mơ của mình. Đừng sợ bất cứ điều gì, hãy làm theo những gì mà trái tim mình nghĩ là đúng. Hãy theo đuổi sự ưu tú thành công sẽ theo đuổi bạn”.
Ham chơi, biếng học, lì lợm, cậu bé Lê Minh Vương, lại có tính hay “cãi nhau, giành ăn và đánh lộn” với đứa em út.
Cả nhà hầu như thất học. Mấy người anh chị lớn chỉ học hết lớp 1, 2 rồi nghỉ, vào rừng làm rẫy, làm ruộng nuôi gia đình.
Lê Minh Vương, cậu em trai áp út trong gia đình tám anh chị em, được ăn học đàng hoàng, đang theo đuổi sự đam mê nông nghiệp sạch của mình tới cùng.
Sinh ra ở Ninh Thuận, nhà nghèo, tới tám anh em… Một lần, vào năm Vương 12 tuổi, học lớp 7, chẳng hiểu cớ sự gì mà cậu cùng đứa em chịu ngồi yên “ngắm” mẹ bằm rau muống cho heo ăn.
Bà mẹ thủ thỉ chuyện muốn cho ba người con sau này, trong đó có Vương và đứa út “ăn học đàng hoàng. Mẹ tin rằng thằng út của mẹ sẽ làm được gì đó sau này để giúp đỡ gia đình và mọi người!” Vương như tỉnh ngộ.
Hai năm sau, đang học lớp 9, thấy toàn vùng, tôm chết hàng loạt, bùn thải bỏ đầy kênh rạch. Nhiều gia đình phải bán nhà để trả nợ, trong đó có cả họ hàng và nhà ngoại…, Vương bảo, khi đó “mới thật sự quyết tâm tìm hiểu các phương án giải quyết bùn thải ao tôm này để giúp bà con”.
Nhưng bằng cách nào? Khi đó, chỉ biết học, và học giỏi, “tập trung vào các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học”.
Vào đại học, Vương chọn ngành Khoa học môi trường của đại học Sài Gòn. Cuối năm 2, đề tài “Bước đầu nghiên cứu xử lý bùn thải ao nuôi tôm làm phân bón hữu cơ vi sinh” được hình thành.
Cậu sinh viên bần cùng năm thứ 2 của đại học Sài Gòn đón nhận thất bại “từ sự coi thường của người lớn có chuyên môn, sự rườm rà về thủ tục và hỗ trợ từ cấp trên” cho đề tài này.
“Đề tài này khó lắm, các giáo sư tiến sĩ làm còn không xong, em là sinh viên sao làm nổi?” Vương thấy chán và nghĩ thôi đi học tiếng Anh rồi tìm học bổng đi du học mới mong đeo đuổi được sự nghiệp nghiên cứu.
Khi đó, người mẹ lại khuyên: “Trong môi trường khó khăn, con mà vượt được thì mới là người bản lĩnh. Việc dễ ai cũng chọn làm thì việc khó ai làm…”
Vương kể, mình “chiêm nghiệm” và thấy đúng.
Thật may, Vương gặp được một giảng viên “hỗ trợ hết mình”. Bảo vệ xong, một công ty tư nhân đã nhận tài trợ hoàn thiện chương trình.
Một số báo đài đưa tin, thế là một vài nông dân “từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng và miền Tây gọi tới hỏi. Vương chuyển giao cho một số người. Số khác “chỉ quan tâm đến lợi nhuận”, nên Vương không gửi.
Đề tài trên, cho đến thời điểm hiện tại, “đang được R&D để trở nên hoàn thiện hơn nhằm thích ứng với hiện trạng môi trường thay đổi liên tục”.
Đến năm cuối, Vương không theo kịp chúng bạn ra trường mà được nhà trường giữ lại… học thêm một năm, vì… nợ một môn. Chính trong thời gian đó, Vương cho ra đời đề án ở hai bể lọc nước ngoài Ninh Thuận cho bà con Raglai.
Nhóm Thế hệ ưu tú
Năm 2014, Vương thành lập nhóm Thế hệ ưu tú với năm thành viên, tập hợp một nhóm các bạn trẻ 9X có cùng sở thích “ngông và phá cách” ở đại học Sài Gòn.
Lần lượt, dự án cải tạo bùn thải từ ao nuôi tôm thành phân bón hữu cơ vi sinh và kết hợp nuôi trùn quế, dự án “Chai mặt trời”, mô hình lọc nước cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trời… ra đời, nghiên cứu về nông nghiệp kết hợp với môi trường bền vững phục vụ cộng đồng nông thôn nghèo và những người dân tộc thiểu số, những cư dân yếm thế nhất trong xã hội.
Dự án “Chai mặt trời” cải tiến cho những căn nhà thiếu sáng do Vương làm trưởng nhóm đã hoàn thiện vào cuối năm thứ ba đại học.
Bằng một khoản chi phí nhỏ của một tổ chức phi chính phủ, anh cùng bạn bè khảo sát và lắp đặt chai mặt trời để cung cấp ánh sáng cho bà con nghèo sống trong các khu ổ chuột trên địa bàn TPHCM, và lắp đặt thêm cho bốn hộ gia đình người Khmer nghèo khó ở Hóc Môn.
“Khi làm dự án này, tôi mới ngộ ra một điều đó là muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Chúng tôi gạt bỏ những lý thuyết và cách học “gà công nghiệp”, tiến hành phân công nhau cùng làm. Trong tương lai, muốn khởi nghiệp bằng sáng tạo và “sống” được thì phải nghiên cứu những thứ mà xã hội cần chứ không nên nghiên cứu những thứ mà mình thích”.
Nhóm theo đuổi sự ưu tú với một định nghĩa riêng và không bị gò bó bởi bất kỳ tác động ngoại vi nào, nói là làm và làm phải tới cùng cho dù thành công hay thất bại.
“Ưu tú ở đây không phải bạn là người giỏi nhất là người xuất sắc nhất, không phải là người làm ra một cái gì đó to lớn nhất mang tầm vĩ mô, đẳng cấp thế giới mà ưu tú chính là tư duy, là hành động dám nghĩ dám làm và khát vọng cống hiến phụng sự. Khi bạn có đam mê và quyết tâm, bạn sẽ tìm cách để có câu trả lời và con đường đi đến kết quả đó, cho dù thành công hay thất bại thì bạn cũng sẽ được nhóm gọi là ưu tú”. Vương chia sẻ.
Ba dự án của nhóm Thế hệ ưu tú đang được triển khai thực tế là xây dựng hai bể lọc nước dung tích 15m3 tại Ninh Thuận, lắp đặt hệ thống hai mặt trời và Solar Panel cho bà con Khmer ở Hóc Môn, xử lý phế thải cây thanh long để nuôi trùn tại Bình Thuận.
“Bà con nông dân hào hứng, vui vẻ đón nhận ba dự án này, đó là động lực cho chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và là tiền thù lao vô giá khi được phụng sự xã hội”, Vương nói.
Thời gian gần đây, một số mạnh thường quân đã rót vốn cho nhóm nghiên cứu, mới nhất là thiết bị sạc di động đa năng Solar EGC.
Một số doanh nghiệp tư nhân cũng ngỏ lời hợp tác chuyển giao kỹ thuật các dự án mà nhóm đang nghiên cứu.
Cách đây chừng bốn tháng, nhóm vừa lắp đặt thêm cho bốn hộ gia đình người Khmer nghèo ở Hóc Môn bốn bộ Solar Panel và hai bộ chai mặt trời.
Slogan của nhóm: Hãy cứ theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ đến với bạn. Vậy thành công đã đến? “Về tiền bạc thì chưa, nhưng về tinh thần thì chúng tôi đã thật sự thành công. Một thành công nữa là chúng tôi đã thu hút được những người trẻ đam mê khác hợp tác cùng nhóm. Vậy tương lai nào đang chờ đón?”
“Tôi có kế hoạch và chiến lược cho hai năm tới sẽ start up nông nghiệp sạch sau khi hội tụ đủ các yếu tố nội và ngoại lực. Khi đó, tôi tin thành công sẽ đến cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi không ảo tưởng mà có kế hoạch cụ thể”.
Lấy độc trị độc toàn bằng thiên nhiên
Nỗi lo lớn nhất của Vương và các bạn trẻ là hiện trạng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tràn lan đã làm cho đất bạc màu, mất đi lượng vi sinh cần thiết.
Theo đuổi nghiên cứu các loại phân hữu cơ, “lấy độc trị độc” hoàn toàn bằng thiên nhiên, Vương nói: “Khó khăn nhất trong nghiên cứu sâu bệnh là thời gian theo dõi, phải thay đổi liên tục các công thức để tối ưu hoá sản phẩm mà mình nghiên cứu, nhằm đưa ra sản phẩm chất lượng nhất với giá thành thấp nhất”.
Nhiều lúc, Vương kể, mình phải thức đêm đọc tài liệu, ra vườn đếm sâu đếm lá, đếm số cây… và đôi lúc phải dùng chính cơ thể của mình để thực nghiệm.
“Chẳng hạn như khi chế tạo dung dịch thảo mộc TOG 01, tôi phải dùng nó kiểm tra độ cay bằng cách quệt một lớp nhỏ lên da xem thử độ cay và rát như thế nào? Thậm chí còn nếm thử để kiểm tra mùi vị và độ cay của nó”.
May mắn là dung dịch này hoàn toàn hữu cơ nên không gây hại cho người. Vương bảo khi tiếp xúc với “chú Đạt” ở Củ Chi, một nông dân làm rau sạch, Vương được người đàn ông này kể nguyên nhân con trai thứ tư của chú chết bệnh ung thư tuỵ do thực phẩm bẩn.
Kể từ đó, ông quyết tâm tự trồng sạch mà không cần giấy tờ chứng nhận VietGAP gì hết. Ông cũng sử dụng sản phẩm và bán cho bà con xung quanh nhà mình ăn.
“Câu chuyện làm tôi rất xót xa và đồng cảm, khiến tôi càng mạnh mẽ hơn trong việc nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp sạch hữu cơ và bền vững”.
Để xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, theo Vương, quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người nông dân và cần có một sự hỗ trợ đầu ra cho bà con nông dân, đặc biệt
là người dân làm nông nghiệp bền vững.
“Tất cả bà con nông dân mà tôi từng tiếp xúc đều muốn và thích làm nông nghiệp sạch, nhưng quan trọng nhất vẫn là đầu ra cho sản phẩm của họ. Không chỉ riêng trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn trong tất cả các lĩnh vực khác, người trẻ chính là người quyết định tương lai. Bởi lẽ họ là người có khả năng hội nhập cao những xu thế và kiến thức mới của thế giới, nhưng họ cũng rất cần sự định hướng và kinh nghiệm của những người đi trước. Và chắc chắn xu hướng sản xuất thô sang sản xuất tinh là điều hiển nhiên”, Vương nói.
Chia sẻ với các bạn trẻ khởi nghiệp bằng tri thức và công nghệ, Vương nhắn nhủ: “Hãy dám nghĩ, dám thực hiện ước mơ của mình. Đừng sợ bất cứ điều gì, hãy làm theo những gì mà trái tim mình nghĩ là đúng. Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ đến với bạn”.
Hương Xuân
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này